Là chợ đầu mối cung ứng hoa tươi lớn nhất Thủ đô, chợ hoa Quảng An những ngày này gần như "không ngủ". Hoa từ các vùng trồng lớn ở miền Bắc và cả hàng nhập ngoại liên tục được tập kết, phân phối đi khắp các chợ dân sinh, cửa hàng hoa trong nội thành Hà Nội.
Ghi nhận tối 12/2 (tức 25 tháng Chạp), hàng nghìn người dân, tiểu thương, chủ cửa hàng hoa tập trung về đây. Lượng xe máy, ô tô, xe tải nhỏ tăng đột biến khiến nhiều tuyến đường quanh chợ rơi vào cảnh ùn ứ. Có thời điểm để di chuyển vào sâu bên trong chợ phải nhích từng mét.
Năm nay, bên cạnh các loại hoa quen mặt, chợ xuất hiện thêm không ít giống hoa lạ, được vận chuyển bằng đường hàng không. Tuy vậy, những mặt hàng hút khách nhất vẫn là hoa truyền thống chơi Tết. Hoa ly, lay ơn, đào, mộc lan vẫn chiếm phần lớn lượng không giao dịch.
Những ngày cận Tết, giá hoa tăng là điều khó không tránh. Hoa Lay ơn từ mức 30.000 - 40.000 đồng/10 cành ngày thường đã lên 100.000 - 140.000 đồng/10 cành. Hoa ly đa sắc được nhiều người lựa chọn, giá cũng nhảy vọt từ 200.000 - 300.000 đồng/10 cành lên 400.000 - 900.000 đồng/10 cành, tùy loại và độ đẹp.
Những loại hoa khác như tuyết mai được ưa chuộng vài năm gần đây ngày thường chỉ có giá khoảng 70.000 - 90.000 đồng/bó nay tăng lên 150.000 - 200.000 đồng/bó.
Mộc lan cành lớn, cao ngang đầu người, dáng đẹp, nụ đều được chào bán từ 1,7 - 2 triệu đồng/cành, những cành thế đẹp có thể lên tới vài triệu đồng.
Hoa hồng và hoa cúc năm nay ghi nhận mức tăng nhẹ hơn. Giá đào năm nay được nhiều tiểu thương đánh giá là "dễ chịu". Các cành đào nhỏ cắm ban thờ phổ biến từ 100.000 - 120.000 đồng/cành, cao hơn trước nhưng không tăng đột biến. Những cành đào huyền, đào thế, đào to có giá dao động từ 600.000 đồng đến 2 triệu đồng, tùy thế và độ nở.
Theo các tiểu thương, dù giá nhiều loại hoa đã nhích lên nhưng vẫn trong ngưỡng chấp nhận được. Tuy nhiên, chợ quá đông khiến người mua khó có thời gian chọn lựa kỹ như ngày thường.
"Phải nhanh tay, nhanh mắt, thấy đẹp là lấy luôn, chần chừ là người khác mua mất", một chủ cửa hàng hoa chia sẻ.
Nhiều tiểu thương dự báo, càng sát Tết, giá hoa còn tiếp tục tăng. "Những ngày cuối, có loại không chỉ gấp đôi mà giá gấp ba là chuyện bình thường, nhiều khi còn không còn hàng mà bán", một tiểu thương khẳng định.
Càng về sáng, chợ hoa Quảng An càng tấp nập. Dòng người đổ về chợ tìm hoa nối đuôi nhau ken đặc trên con đường dẫn vào chợ.
Lâm Thùy Dương