Xe chở người bệnh đến bệnh viện Bạch Mai.
Tối ngày 30/1, Đội CSGT đường bộ số 3 đã nhận được thư cảm ơn của chị Chu Thị Hằng (sinh năm 1980, trú tại Hà Nội) gửi tới cán bộ, chiến sĩ đơn vị vì đã kịp thời hỗ trợ gia đình trong quá trình đưa bố chị là ông Chu Văn T đi cấp cứu.
Theo nội dung thư, khoảng 18h30 cùng ngày, bố chị Hằng bất ngờ bị đột quỵ, gia đình sử dụng xe ô tô cá nhân đưa ông đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Do thời điểm giờ cao điểm, mật độ phương tiện đông, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Khi đến khu vực nút giao Láng – Láng Hạ, gia đình đã gặp Đại úy Phạm Ngọc Long, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 đang làm nhiệm vụ và đề nghị được hỗ trợ.
CSGT đi trước mở đường cho xe chở người bệnh đi cấp cứu (ảnh gia đình cung cấp)
Ngay sau đó, Đại úy Phạm Ngọc Long đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng xe chuyên dụng mở đường, dẫn đoàn xe đưa người bệnh đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu kịp thời. Trong quá trình di chuyển, đoàn xe nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của Trung tâm điều hành giao thông và các cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ trên tuyến.
Chia sẻ về việc làm trên, Đại úy Phạm Ngọc Long - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết: trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực nút giao Láng - Láng Hạ, khi nhận được đề nghị hỗ trợ từ gia đình người bệnh, anh đã chủ động báo cáo Ban Chỉ huy Đội và nhanh chóng triển khai phương án dẫn đường, bảo đảm an toàn, rút ngắn thời gian di chuyển đến bệnh viện.
“Quá trình làm nhiệm vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ CSGT không chỉ thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mà luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trong những tình huống khẩn cấp, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân”, Đại úy Long chia sẻ.
Thư cám ơn CSGT của chị Hằng
Những việc làm thiết thực, ý nghĩa cùng những bức thư cảm ơn của nhân dân gửi tới lực lượng CSGT là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, gần dân, vì Nhân dân phục vụ.
Đắc Trường