Ấm lòng trong những ngày lũ lớn
Sau khi lũ rút, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, các đoàn thể xã Trung Giã tiếp tục hỗ trợ người dân địa phương vệ sinh môi trường. Ảnh: PV
Hôm nay (13-10), lũ trên sông Cầu, sông Cà Lồ đã rút, hàng nghìn người dân các xã Đa Phúc, Trung Giã (Hà Nội) trở về nhà từ nơi sơ tán, khẩn trương vệ sinh nhà cửa, kê lại đồ đạc, thu dọn bùn đất sau nhiều ngày ngập sâu.
Tại thôn Đô Tân (xã Trung Giã) - nơi có gần 100% hộ dân bị ngập, trưa 13-10 phóng viên Báo Hànôịmới ghi nhận: phần lớn các tuyến đường, khu dân cư đã cạn nước, chỉ còn một số điểm trũng thấp còn đọng. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, cùng lực lượng dân quân, thanh niên xung kích đang hỗ trợ người dân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khử khuẩn giúp đời sống sớm ổn định.
Trò chuyện với phóng viên, Bí thư Chi bộ thôn Đô Tân Nguyễn Văn Minh xúc động nói: “Nếu không có sự quan tâm của các cấp, các ngành của thành phố, đặc biệt là lực lượng công an, quân đội về tận nơi giúp đỡ, người dân nơi đây sẽ rất khó vượt qua cơn lũ đặc biệt lớn như vừa rồi”.
Lực lượng Cảnh sát giao thông và đoàn viên, thanh niên Công an thành phố Hà Nội đến từng hộ dân xã Trung Giã hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: NB
Theo đồng chí Nguyễn Văn Minh, thôn Đô Tân có 844 hộ với 3.600 nhân khẩu. Sinh sống vùng ven sông nên người dân và chính quyền địa phương luôn quan tâm công tác phòng, chống thiên tai. Khi nước sông dâng cao, xã đã huy động hàng trăm người cùng vật tư, phương tiện đắp đất chống lũ tràn vào khu dân cư. Tuy nhiên, do lũ sông quá lớn, nguy cơ đê bị tràn, xã chuyển sang kích hoạt phương án sơ tán người và tài sản từ vùng trũng thấp đến vùng cao hơn, cung cấp nhu yếu phẩm cho hộ dân nơi sơ tán. Nhờ sự chủ động này, 100% người dân thôn Đô Tân không bị đói, thiếu nước uống trong những ngày ngập lụt.
Còn Trưởng thôn Đô Tân Nguyễn Văn Giang cho hay, suốt những ngày ngập lụt, lực lượng tại chỗ của địa phương “làm xuyên đêm, bơi thuyền vào từng ngõ xóm phân phát hàng cứu trợ. Các trưởng đoàn thể, ngõ xóm chịu trách nhiệm trước dân về số lượng hàng cấp phát; có phản ánh là kiểm tra ngay, làm rõ tại chỗ để tránh thất thoát”.
Đặc biệt, đoạn đê hữu Cầu có 68 hộ dân phải lên đê tránh lũ, xã bố trí tổ an ninh cơ sở 8 người trực suốt ngày đêm bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự, tài sản của người dân. Trong mưa lũ, 5 trường hợp gặp nguy hiểm đều được ứng cứu kịp thời, không để xảy ra thương vong.
Là một trong 68 hộ dân lên đê tránh lũ tiện cho việc trông coi tài sản, ông Nguyễn Văn Thảo (ở xóm Mai), chia sẻ: Suốt thời gian tránh lũ trên đê, người dân ở đây đều được lực lượng của thôn, xã đến động viên, cấp lương khô, nước uống. Không gia đình nào bị mất mát đồ đạc... Còn bà Vũ Thị Xuân, 77 tuổi, xúc động: “Tôi già nên cán bộ xã, thôn yêu cầu sơ tán tại nhà văn hóa thôn. Tại đây, chúng tôi được cấp ba bữa ăn (sáng, trưa, tối), không ai bị đói, thiếu nước uống, thấy ấm lòng trước sự quan tâm đầy trách nhiệm từ các cấp, các ngành của thành phố. Chúng tôi rất cảm ơn Đảng và Nhà nước...”.
Lực lượng thanh niên xã Trung Giã hỗ trợ người dân vệ sinh nhà cửa, kê lại đồ đạc sau những ngày lũ lớn. Ảnh: PV
Hôm nay (13-10), lũ trên sông Cầu, sông Cà Lồ đã rút, hàng nghìn người dân các xã Đa Phúc, Trung Giã (Hà Nội) trở về nhà từ nơi sơ tán, khẩn trương vệ sinh nhà cửa, kê lại đồ đạc, thu dọn bùn đất sau nhiều ngày ngập sâu.
Tại thôn Đô Tân (xã Trung Giã) - nơi có gần 100% hộ dân bị ngập, trưa 13-10 phóng viên Báo Hànôịmới ghi nhận: phần lớn các tuyến đường, khu dân cư đã cạn nước, chỉ còn một số điểm trũng thấp còn đọng. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, cùng lực lượng dân quân, thanh niên xung kích đang hỗ trợ người dân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khử khuẩn giúp đời sống sớm ổn định.
Trò chuyện với phóng viên, Bí thư Chi bộ thôn Đô Tân Nguyễn Văn Minh xúc động nói: “Nếu không có sự quan tâm của các cấp, các ngành của thành phố, đặc biệt là lực lượng công an, quân đội về tận nơi giúp đỡ, người dân nơi đây sẽ rất khó vượt qua cơn lũ đặc biệt lớn như vừa rồi”.
Theo đồng chí Nguyễn Văn Minh, thôn Đô Tân có 844 hộ với 3.600 nhân khẩu. Sinh sống vùng ven sông nên người dân và chính quyền địa phương luôn quan tâm công tác phòng, chống thiên tai. Khi nước sông dâng cao, xã đã huy động hàng trăm người cùng vật tư, phương tiện đắp đất chống lũ tràn vào khu dân cư. Tuy nhiên, do lũ sông quá lớn, nguy cơ đê bị tràn, xã chuyển sang kích hoạt phương án sơ tán người và tài sản từ vùng trũng thấp đến vùng cao hơn, cung cấp nhu yếu phẩm cho hộ dân nơi sơ tán. Nhờ sự chủ động này, 100% người dân thôn Đô Tân không bị đói, thiếu nước uống trong những ngày ngập lụt.
Còn Trưởng thôn Đô Tân Nguyễn Văn Giang cho hay, suốt những ngày ngập lụt, lực lượng tại chỗ của địa phương “làm xuyên đêm, bơi thuyền vào từng ngõ xóm phân phát hàng cứu trợ. Các trưởng đoàn thể, ngõ xóm chịu trách nhiệm trước dân về số lượng hàng cấp phát; có phản ánh là kiểm tra ngay, làm rõ tại chỗ để tránh thất thoát”.
Đặc biệt, đoạn đê hữu Cầu có 68 hộ dân phải lên đê tránh lũ, xã bố trí tổ an ninh cơ sở 8 người trực suốt ngày đêm bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự, tài sản của người dân. Trong mưa lũ, 5 trường hợp gặp nguy hiểm đều được ứng cứu kịp thời, không để xảy ra thương vong.
Lực lượng công an, quân đội hỗ trợ xã Trung Giã vận chuyển nhu yếu phẩm cung cấp cho người dân sơ tán tránh lũ. Ảnh: PV
Là một trong 68 hộ dân lên đê tránh lũ tiện cho việc trông coi tài sản, ông Nguyễn Văn Thảo (ở xóm Mai), chia sẻ: Suốt thời gian tránh lũ trên đê, người dân ở đây đều được lực lượng của thôn, xã đến động viên, cấp lương khô, nước uống. Không gia đình nào bị mất mát đồ đạc... Còn bà Vũ Thị Xuân, 77 tuổi, xúc động: “Tôi già nên cán bộ xã, thôn yêu cầu sơ tán tại nhà văn hóa thôn. Tại đây, chúng tôi được cấp ba bữa ăn (sáng, trưa, tối), không ai bị đói, thiếu nước uống, thấy ấm lòng trước sự quan tâm đầy trách nhiệm từ các cấp, các ngành của thành phố. Chúng tôi rất cảm ơn Đảng và Nhà nước...”.
Dồn lực hỗ trợ người dân
Không riêng Đô Tân, người dân nhiều thôn khác của xã Trung Giã, Đa Phúc đã tận mắt chứng kiến hình ảnh Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo thành phố Hà Nội đến vùng ngập lụt kiểm tra, chỉ đạo tập trung bảo vệ tuyến đê xung yếu, sơ tán dân và yêu cầu “bằng mọi giá, phải bảo đảm an toàn tính mạng người dân”. Ngày 10-10, UBND thành phố Hà Nội đã cấp cho xã Trung Giã và xã Đa Phúc 20 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai...
Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Trung Giã Nguyễn Thị Trà Liên cho biết, những ngày lũ lụt, phòng là đầu mối tiếp nhận, phân loại, điều phối hàng cứu trợ, phối hợp với các đơn vị quân đội, công an vận chuyển vào vùng ngập sâu. “Chúng tôi chuẩn bị sẵn định suất nhu yếu phẩm đủ 1 ngày/người, bố trí 15 cán bộ trực thường xuyên; trong đó 4 đồng chí ở vùng ngập phụ trách luôn các điểm tập trung dân cư để hỗ trợ kịp thời,” đồng chí Nguyễn Thị Trà Liên nói.
Xã Trung Giã đã kịp thời cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân trong những ngày tránh lũ đặc biệt lớn. Ảnh: PV
Theo Bí thư Đảng ủy xã Trung Giã Lê Hữu Mạnh, suốt những ngày lũ lụt, xã đã huy động 294 người, sử dụng 8 xuồng máy, 6 xe chuyên dụng để tiếp tế hàng hóa, vận chuyển người dân và cứu hộ, cứu trợ. Tính đến ngày 12-10, xã Trung Giã đã chuyển vào thôn Đô Tân tổng cộng 508 suất nhu yếu phẩm, 1.739 thùng nước lọc, 240 thùng sữa, 300 thùng mì tôm, 70 thùng bánh mì, 8 thùng lương khô, 10 thùng cháo ăn liền, 30 áo phao, 40 đèn pin; đồng thời phối hợp 12 đoàn thiện nguyện vận chuyển hàng đến tận khu dân cư bị chia cắt.
Khi nước rút, gần 200 cán bộ, chiến sĩ và đoàn thể vẫn tiếp tục ở lại thôn Đô Tân hỗ trợ người dân vệ sinh, khử khuẩn, dọn dẹp nhà cửa, thu gom bùn đất. “Đến nay, 100% hộ dân ở Đô Tân đã trở về nhà từ nơi sơ tán để khắc phục hậu quả lũ lụt” Bí thư Chi bộ thôn Đô Tân Nguyễn Văn Minh cho biết.
Thực tế những ngày vừa qua, thành phố Hà Nội đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, cùng hàng trăm phương tiện, xuồng máy, xe chuyên dụng của Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Hóa học, Tổng cục Hậu cần, tham gia ứng cứu, gia cố đê, vận chuyển hàng cứu trợ, phun thuốc tiêu độc khử khuẩn tại các khu vực ngập nặng.
Cán bộ, nhân dân phường Nghĩa Đô sẻ chia với người dân vùng ngập lụt xã Đa Phúc. Ảnh: PV
Sau khi lũ rút, các đơn vị, địa phương tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân vùng ngập lụt; trong đó, Lữ đoàn 86/Binh chủng Hóa học phun thuốc khử khuẩn toàn bộ 18 thôn bị ngập, các khu vực trường học, trạm y tế, nhà văn hóa - nơi từng tập trung sơ tán dân. Lực lượng thanh niên, phụ nữ, dân quân tự vệ tiếp tục phối hợp dọn vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, khắc phục hậu quả sau lũ...
Từ Trung Giã nhìn rộng ra toàn Hà Nội, có thể thấy tinh thần “chính quyền và nhân dân đồng lòng, lực lượng vũ trang vì dân phục vụ” đã trở thành điểm tựa vững chắc trong thiên tai.
Cơn lũ đi qua, nhưng trách nhiệm, tình người, sự sẻ chia, ý chí vươn lên của người Hà Nội vẫn tỏa sáng - minh chứng cho trách nhiệm, bản lĩnh và tình yêu thương của "Thành phố vì Nhân dân phục vụ”.
Kim Nhuệ - Hoàng Sơn