Tối 16/2 tức 29 Tết, nhiều người dân đã xúng xính áo dài, "thả dáng" tại Phố đi bộ Hồ Gươm để chờ đón hoạt động bắn pháo hoa. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Nhiều gia đình gói gọn công việc ở nhà, dành thời gian cho nhau sau những ngày mệt nhoài dọn dẹp đón Tết. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Ông bà Devanathan và Padmaja Gopi (từ Canada) chia sẻ từng có 36 năm quản lý một nhà hàng Ấn Độ tại Hà Nội nên rất quen với phong tục, tập quán và ẩm thực Tết Việt. "Hôm nay chúng tôi sẽ ở đây chờ xem pháo hoa vì rất thích không khí ăn mừng rộn ràng của người dân địa phương, giống như chính chúng tôi cũng là người địa phương vậy." (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Tập thể giáo viên và học sinh trường Tiểu học Tràng An (phường Hoàn Kiếm) rạng rỡ trong tà áo dài truyền thống, áo dài cách tân, chia sẻ có cơ hội tham gia lễ dâng hương trang trọng tại Tượng đài Lý Thái Tổ. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Vợ chồng chị Lan Hương (phường Long Biên) tranh thủ xong việc sớm để đưa hai con đi chơi Hồ Gươm và chụp ảnh kỷ niệm, sau đó sẽ trở về nhà làm lễ cúng giao thừa, đón năm mới cùng bà nội. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Một nhóm người nước ngoài chơi đá cầu - một hoạt động giải trí quen thuộc tại Hồ Gươm, vui vẻ mời thêm người qua đường cùng tham gia. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Du khách thích thú ghi lại nhiều khoảnh khắc đời sống trên phố đi bộ nhộn nhịp nhất Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Hai em nhỏ ngồi đọc truyện ven hồ, chờ đến khoảnh khắc bắn pháo hoa. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Thanh niên "thả dáng" hài hước, ghi lại những khoảnh khắc trẻ trung nhân thời gian cùng nhau đi chơi đón Giao thừa. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)