Hà Nội dự kiến cho thuê vỉa hè - Bài 1: Hàng quán nhỏ thêm nỗi lo

Hà Nội dự kiến cho thuê vỉa hè - Bài 1: Hàng quán nhỏ thêm nỗi lo
một giờ trướcBài gốc
Mưu sinh trên từng mét hè phố
7h30 phút sáng 19/5, dưới tán cây trên phố Lý Quốc Sư (phường Hàng Trống, Hà Nội), người phụ nữ bán xôi ngồi nép bên cạnh chiếc xe đạp đã sờn màu. Thúng xôi đặt trên chiếc ghế nhựa thấp, cạnh mấy túi ruốc và hành phi được buộc gọn trong túi nilon. Thấy khách dựng xe sát mép hè để mua nhanh gói xôi, chị khẽ nhắc: "Để gọn giúp chị với, giờ ngồi đâu cũng phải để ý".
Chị bảo mình bán ở khu phố này đã gần chục năm. Trước đây chỉ cần thúng hàng ra ngồi là bán, còn giờ cứ thấy lực lượng trật tự đi qua là lại thấp thỏm kéo đồ vào sát mép tường. "Ngồi bán ngoài hè giờ cứ như ngồi nhờ", chị cười gượng.
Khoảng 10h30 phút cùng ngày, người phụ nữ bán nước trên đường Trần Quang Khải (phường Hoàn Kiếm) vừa cúi xuống nhặt mấy chiếc cốc khách uống xong thì thấy một chiếc xe máy dựng chắn gần hết lối đi trước quán. "Để sát vào em ơi, không lát lại có người nhắc", bà nói vọng ra rồi chỉ khách vào ngồi sát mép tường.
Quán nước nằm nép dưới chân tường của một Công ty in báo nằm trên đường Trần Quang Khải. Nữ chủ quán gần 60 tuổi bộc bạch: "Trước đây khi người ta chưa dẹp mạnh vỉa hè, tôi mới dám bày bàn, ghế, căng bạt làm mái che cho khách ngồi. Mấy nay, dẹp vỉa hè quyết liệt quá nên tôi đành tận dụng mấy cái giá pallet gỗ mà công ty in báo dùng để vận chuyển báo vào ban đêm, để cho khách ngồi tạm". Trên mặt tấm pallet được tận dụng làm chiếc bàn, chủ quán bày bán mấy quả chuối và 2 rổ trứng luộc, trên bậc gờ tường được tận dụng làm chỗ để mấy hộp kẹo cao su và vài bao thuốc lá.
Bà chủ quán trà đá mong muốn sớm có những hướng dẫn cho thuê vỉa hè thật cụ thể, để bà có thể ổn định việc buôn bán, hoặc tính hướng khác để mưu sinh.
Theo bà chủ quán nước, mấy ngày nay, chuyện "thuê vỉa hè" thành câu cửa miệng của nhiều người bán hàng quanh khu phố. "Thôi thì phố người ta quản lý sao mình chịu vậy. Chỉ mong đừng thêm nhiều khoản quá, bán nước có được bao nhiêu đâu". Hơn nữa, chỗ tôi ngồi có phải là cửa hàng đâu, nên chắc gì đã được thuê phần vỉa hè", bà nói rồi cúi xuống rót ấm nước vừa sôi vào phích.
Cách đó chừng 1,5 km, trước một quán cà phê trên phố Đinh Lễ (phường Hoàn Kiếm), cậu nhân viên trẻ liên tục chạy ra kéo gọn mấy chiếc ghế nhựa vừa bị khách ngồi xô lệch. Quán nhỏ nhưng lúc nào cũng đông. Người đứng chờ mua cà phê mang đi chen với khách vừa dựng xe sát mép hè. Thi thoảng, cậu lại ngó nhanh ra đầu phố rồi quay vào bê tiếp khay đồ uống. "Quán bé nên cứ đông khách chút là cuống hết cả lên", cậu cười rồi lại tất tả chạy ra dắt gọn chiếc xe vừa dựng chắn lối đi.
Để thích ứng với chiến dịch tăng cường dọn dẹp và lập lại trật tự vỉa hè của TP Hà Nội, nhiều quán cà phên
Thời gian qua, sau các đợt ra quân lập lại trật tự đô thị, nhiều tuyến phố trung tâm đã thông thoáng hơn trước. Một số đoạn vỉa hè vốn từng kín bàn ghế hay xe máy nay đã có khoảng trống cho người đi bộ.
Nghe chuyện thành phố đang tính cho thuê một phần hè phố để kinh doanh, chị Nguyễn Thu Hà, sống tại phường Hoàn Kiếm, bảo người dân quanh khu phố cũng bàn tán suốt mấy hôm nay. "Mấy hôm trước còn thấy đi dẹp bàn ghế ngoài hè, giờ lại nghe nói cho thuê. Chắc sau này phải quản lý chặt lắm, không thì đâu lại vào đấy", chị nói rồi cười.
Người buôn bán nhỏ lo thêm gánh nặng
Những ngày gần đây, câu chuyện "thuê vỉa hè" được nhiều người bán hàng nhỏ ở Hà Nội nhắc tới không kém chuyện giá mặt bằng hay tiền điện tăng. Theo dự thảo Sở Xây dựng Hà Nội đang lấy ý kiến, thành phố dự kiến cho thuê một phần lòng đường, vỉa hè để kinh doanh với mức phí tại một số tuyến phố trung tâm có thể lên tới 45.000 đồng/m²/tháng. Trước đó, HĐND TP Hà Nội cũng đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh tăng mạnh phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện, với mức tăng từ 1,5 đến 2,4 lần so với trước, trong đó mức cao nhất tại khu vực lõi đô thị lên 400.000 đồng mỗi m2 một tháng.
Khi được hỏi về đề xuất này, người phụ nữ bán nước trên phố Nhà Chung (phường Hàng Trống) vừa cúi xuống lau lại mặt bàn nhựa vừa nói: "Thôi thì phố người ta quản lý sao mình chịu vậy. Chỉ mong đừng thêm nhiều khoản quá, bán nước có được bao đâu".
Dưới tán cây trên phố Lý Quốc Sư, người phụ nữ bán xôi ngồi nép bên đôi quang gánh đã bạc màu cũng im lặng vài giây khi nghe nhắc chuyện thuê vỉa hè. "Tiền nhà tháng này tôi còn chưa xoay xong đây", chị thở dài nói.
Tại một quán cơm bình dân trên phố Trung Kính (phường Yên Hòa), chủ quán cho biết điều khiến anh lo nhất không phải chỉ là thêm một khoản phí, mà là chi phí kinh doanh nhỏ đang tăng lên từng chút một. "Tiền thuê mặt bằng tăng, tiền điện nước tăng, giờ thêm khoản nào nữa cũng phải tính lại hết. Quán nhỏ bán đông khách chưa chắc đã lãi nhiều như mọi người nghĩ", anh nói rồi quay vào bê tiếp rổ bát đũa vừa khách ăn xong vào phía trong.
Nhiều chủ quán hàng ăn nhỏ lo lắng việc thuê vỉa hè sẽ làm cho phần chi phí kinh doanh càng thêm áp lực.
Theo nhiều hộ kinh doanh nhỏ, điều họ lo nhất lúc này không chỉ là chuyện đóng thêm phí, mà là việc chi phí buôn bán ngày càng chồng lên nhau trong bối cảnh việc kinh doanh đã khó khăn hơn trước rất nhiều.
Một hàng bán trái cây "nép mình" vào sát tường để trả lối vỉa hè cho người đi bộ
Trưa Hà Nội càng lúc càng oi hơn. Người phụ nữ bán trà đá lại kéo gọn mấy chiếc ghế nhựa vào sát gốc cây khi thấy có người dắt xe đi qua. "Ngồi bán thế này quen rồi", chị nói rồi cúi xuống rót thêm nước vào chiếc ấm trà đã nguội quá nửa. Với nhiều người, vài mét hè phố trước cửa quán vẫn là khoảng không để sống giữa phố.
(Còn nữa)
Quang Chiến
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/ha-noi-tinh-cho-thue-via-he-bai-1-hang-quan-nho-them-noi-lo-238260516153116491.htm