Hà Nội hân hoan niềm vui những ngày giáp Tết Độc lập

Hà Nội hân hoan niềm vui những ngày giáp Tết Độc lập
9 giờ trướcBài gốc
Người dân và du khách thập phương hòa chung niềm tự hào, lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ bên lá cờ Tổ quốc tung bay, trong ngày hội lớn của non sông – kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Với hàng vạn lá cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh trên khắp nẻo đường, phủ kín khắp lối đi, Hà Nội bừng sáng trong sắc đỏ thắm. (Ảnh: Bạch Dương)
Từ sáng sớm, người dân đã nô nức tập trung về khu vực Quảng trường Ba Đình, xếp hàng ngay ngắn để chờ vào Lăng viếng Bác.
Trong dòng người ấy, có những em nhỏ được cha mẹ bế ngồi trên vai, háo hức hướng ánh mắt về phía lá cờ Tổ quốc được kéo lên trong nghi thức thượng cờ.
Trung tá Đỗ Như Ninh cùng gia đình từ Đà Nẵng ra Hà Nội để hòa mình vào bầu không khí của ngày Tết Độc lập tại Thủ đô.
Anh chia sẻ: "Nhân dịp cuối tuần gần ngày Quốc Khánh, tôi muốn đưa các con ra Hà Nội để viếng Lăng Bác và cảm nhận không khí thiêng liêng trong ngày lễ trọng đại của dân tộc.
Với tôi, đây là khoảnh khắc đặc biệt và đầy tự hào. Tôi mong các con sẽ luôn ghi nhớ rằng, cuộc sống hôm nay có được là nhờ sự hy sinh to lớn của Bác Hồ và các thế hệ cha anh đi trước".
Chị Nguyễn Thị Huyền (Thanh Xuân, Hà Nội) xúc động: "Hôm nay tôi đến Cột cờ Hà Nội để chụp vài tấm hình kỷ niệm. Đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng phấp phới giữa trời xanh, tôi thấy rất xúc động và tự hào.
Đây không chỉ là một địa điểm lịch sử của Thủ đô, mà còn là nơi gợi nhắc mỗi người dân về những hy sinh lớn lao để chúng ta có được hòa bình, độc lập hôm nay".
Trong tà áo dài đỏ thắm, người dân dạo bước dưới muôn ánh sao vàng tỏa sáng. Khung cảnh ấy như đưa ta trở lại mùa Thu cách mạng 80 năm trước, khi Ba Đình ngập tràn cờ đỏ và triệu con tim chung nhịp đập lịch sử.
Phố Hàng Mã vốn dĩ đã rực rỡ bởi sắc màu của đèn lồng, giấy hoa, nay lại càng trở nên tráng lệ hơn bao giờ hết với sắc đỏ rực rỡ trong những ngày cận Quốc khánh.
Từ sáng sớm, các hộ kinh doanh đã tất bật bày biện cờ Tổ quốc, bóng bay, nón lá và nhiều sản phẩm trang trí rực rỡ. Không khí mua sắm trở nên sôi động với sự đa dạng của hàng hóa: từ lá cờ lớn, cờ mini, băng rôn, băng đô, áo in hình Quốc kỳ cho tới nón sao vàng, dây treo rực rỡ...
Người dân hào hứng chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ dưới những dãy cờ hoa tung bay, tạo nên một bức tranh đầy màu sắc, tràn ngập niềm tự hào dân tộc trong những ngày cận Tết Độc lập.
Hà Nội trong những ngày kỷ niệm Quốc khánh 2/9 không chỉ rực rỡ bởi sắc đỏ sao vàng, mà còn bừng sáng bởi khí thế và tình yêu Tổ quốc trong lòng mỗi người dân. Giữa không gian ấy hiện lên một Việt Nam kiêu hãnh, một dân tộc bất diệt, tự tin vững bước cùng thời đại.
Hình ảnh nổi bật của Thủ đô Hà Nội trong những ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh:
Trong tà áo dài đỏ thắm, người dân dạo bước dưới muôn ánh sao vàng tỏa sáng. (Ảnh: Bạch Dương)
Phố Hàng Mã rực rỡ bởi sắc màu cờ đỏ sao vàng. (Ảnh: Bạch Dương)
Người dân xếp hàng vào Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: Bạch Dương)
Sắc đỏ sao vàng rực rỡ trong những bức ảnh tập thể lưu niệm trước Lăng Chủ tịch. (Ảnh: Bạch Dương)
Trung tá Đỗ Như Ninh cùng gia đình từ Đà Nẵng ra Hà Nội để hòa mình vào bầu không khí của ngày Tết Độc lập tại Thủ đô. (Ảnh: Bạch Dương)
Bạch Dương
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/ha-noi-han-hoan-niem-vui-nhung-ngay-giap-tet-doc-lap-325901.html