Mekong ASEAN ghi nhận lúc 5h40 sáng 26/4, hàng nghìn người dân và du khách đang xếp hàng dài vào Lăng viếng Bác. Video: Hà Anh/Mekong ASEAN.
Trong ngày, liên tục gia tăng lượng người dân và du khách xếp hàng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.
Nhiều người dân và du khách tranh thủ chụp ảnh trước Quảng trường Ba Đình để có những bức ảnh đẹp trong dịp trọng đại của đất nước. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.
Đông đảo người dân và du khách diện tà áo dài, tay cầm cờ Tổ quốc hoặc những phụ kiện mang hình ảnh dân tộc. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.
Chia sẻ với Mekong ASEAN, chị Phạm Thị Quỳnh Duyên – cán bộ Công an thành phố Huế cho biết: "Tôi có mặt tại Lăng Bác từ 6h sáng. Nhìn dòng người xếp hàng trong không khí trang nghiêm, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào. Đối với tôi, dịp 30/4 không chỉ là một mốc son lịch sử, mà còn là dịp để nhớ về một thời hào hùng đã qua – nơi máu xương của bao thế hệ đã đổ xuống để đất nước được liền một dải, để chúng ta có hòa bình hôm nay. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, lòng tôi lại dâng trào xúc động và b
Các biểu tượng, khẩu hiệu, áp phích khổ lớn được đặt tại những vị trí nổi bật, dễ nhìn như ngã tư, quảng trường hay khu vực tập trung đông người qua lại ở Hà Nội. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.
Những tiểu cảnh, bảng thông tin, biểu trưng cách điệu vừa trang trọng vừa gần gũi, giúp người dân và du khách có thể cảm nhận sâu sắc ý nghĩa lịch sử của ngày đại thắng. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.
Nhiều cửa hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đang treo cờ. Tất cả cùng hòa trong không khí hào hùng chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.
Những ngày này, dù đi bất cứ đâu trong thành phố, người dân cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.
Hà Anh