Hà Nội hào hùng, lãng mạn trong 'Cảm xúc tháng 10'

Hà Nội hào hùng, lãng mạn trong 'Cảm xúc tháng 10'
8 giờ trướcBài gốc
Những ca khúc đi từ nhẹ nhàng da diết đến sâu lắng nồng nàn về Hà Nội những ngày tháng 10. Ca khúc “Một thoáng Tây Hồ” của nhạc sĩ Phó Đức Phương do NSND Thanh Lam thể hiện đã lột tả được sự huyền diệu của Hà Nội, của hồ Tây qua sự hòa quyện giữa âm nhạc với xúc cảm của ca sỹ, đưa người nghe vào không gian thanh bình, lãng mạn, hào hoa của vùng đất Kinh kỳ.
NSND Thanh Lam cho biết: “Một thoáng Tây Hồ là bài hát mà mỗi lần hát Thanh Lam luôn thấy một điều gì đó mênh mang, lãng mạn, trắc ẩn và đầy sức hấp dẫn của Hà Nội”.
Ngoài những giọng ca vàng như NSND Thanh Lam, NSND Mai Hoa, sự góp mặt nhiều ca sĩ trẻ tên tuổi như Lân Nhã, Bảo Yến mang nhiều phong cách âm nhạc khác nhau trên sân khấu.
Tập thể nghệ sĩ nhận hoa và kết thúc chương trình trong tiếng vỗ tay của khán giả.
Cùng với hàng loạt ca khúc bất hủ về Hà Nội, như: “Thu vàng”, “Có phải em mùa thu Hà Nội”, “Hà Nội đêm trở gió”, “Hoa sữa”, sự đầu tư bài bản về sân khấu, chương trình đã đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc, thêm thấu hiểu và tự hào về mảnh đất Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Chị Nguyễn Thị Mai Loan (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) chia sẻ: “Trong chương trình, các nghệ sĩ biểu diễn rất thành công. Đặc biệt, mình có cảm xúc ấn tượng hơn bởi vì gắn với kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô và tạo nên trong mình niềm tự hào về một Hà Nội hào hùng, anh dũng nhưng cũng vô cùng lãng mạn”.
"Hà Nội những cảm xúc tháng 10" đã khắc họa vẻ đẹp, khí phách của Thủ đô qua năm tháng và thời khắc hào hùng cách đây 70 năm, khi năm cửa ô rộng mở đón các đoàn quân tiến về thành phố trong niềm hân hoan chào đón của các tầng lớp nhân dân.
Phương Linh
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/video/ha-noi-hao-hung-lang-man-trong-cam-xuc-thang-10-270937.htm