Vài ngày qua, một đoạn vỉa hè lát đá tự nhiên ở đường Giải Phóng (giáp Đại học Bách Khoa Hà Nội) bị bóc lên, dù mới cải tạo, chỉnh trang được một vài năm.
Theo quan sát, khu vực bị bóc lên khá rộng, nằm gần mép đường Giải Phóng.
Những viên đá lát vỉa hè bị lật lên, nhiều viên vỡ vụn.
Khu vực vỉa hè bị "khoét" được bó vỉa lại, dường như để bố trí làm nơi trồng cây hoa, tiểu cảnh.
Việc cắt xẻ vỉa hè đã hoàn chỉnh - thường được giới thiệu "lát bằng vật liệu đá tự nhiên có độ bền 70 năm" - khiến nhiều người dân băn khoăn về tuổi thọ của vỉa hè và sự lãng phí nguồn lực.
Hơn thế nữa, điều này cho thấy, việc đầu tư, cải tạo, chỉnh trang vỉa hè dường như chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng, dẫn tới việc "khoét" vỉa hè đã đầu tư xong để bổ sung hạng mục cây xanh, thảm cỏ.
Việc bóc lớp vỉa hè lát đá khiến kết cấu vỉa hè bị thay đổi dù trước đó đang rất sạch, đẹp.
Nhiều viên đá vỡ, hỏng sau quá trình "khoét" vỉa hè.
Nhiều viên đá vỡ, hỏng sau quá trình "khoét" vỉa hè.
Nhiều viên đá vỡ, hỏng sau quá trình "khoét" vỉa hè.
Đến sáng 1/12, theo ghi nhận của phóng viên, khu vực vỉa hè bị "khoét" nói trên, đã được đổ đất để chuẩn bị trồng thảm cỏ, cây xanh.
Đến sáng 1/12, theo ghi nhận của phóng viên, khu vực vỉa hè bị "khoét" nói trên, đã được đổ đất để chuẩn bị trồng thảm cỏ, cây xanh.
Đến ngày 3/12, theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, khu vực này đang được trồng cây xanh, thảm cỏ.
Trường Phong