7h23p, tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông chỉ còn 7 phút nữa đến giờ gọi thí sinh vào phòng thi, 1 nữ sinh tất tả chạy ra cổng trường gọi mẹ, "Mẹ ơi con quên compa rồi ạ!", Không chần chừ người mẹ tất tả chạy đi tìm hàng văn phòng phẩm.
Chạy ngược, chạy xuôi nhưng gần trường không có hàng nào mở cửa. Chị phải nhờ người đèo xe máy đi tìm mua bằng được compa cho con
Phút chờ đợi trong thấp thỏm, lo lắng của cô sĩ tử
Khoảng 10 phút sau, người. mẹ đã "cứu trợ" thành công, đưa tận tay con cái chiếc compa quan trọng
Cũng tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, liên tục các cuộc gọi "cứu trợ" tới phụ huynh vì thí sinh quên mang máy tính
"Mẹ ơi, con để máy tính trên bàn cạnh đèn học ấy, mẹ ơi nhanh nhé nhanh nhé!", cô nữ sinh thoảng thốt gọi điện cho mẹ của mình
Nam sinh cũng quên mang máy tính và được sự hỗ trợ của đội ngũ tình nguyện viên để liên lạc với người thân
Khoảng 10-15 phút sau, những "thiên thần" của các sĩ tử đã mang "hàng cứu trợ" tới cổng trường để gửi giám thị đưa vào cho con
Phụ huynh luống cuống tìm phòng thi của con để gửi máy tính vào
Đội tình nguyện viên cũng hỗ trợ nhiệt tình để đảm bảo thí sinh hoàn thành tốt bài thi.
Hôm nay 8/8 sẽ là ngày thi cuối cùng với các sĩ tử không thi chuyên
Sau ngày thi đầu tiên với môn Ngữ văn và Tiếng Anh được đánh giá là dễ thở, các thí sinh rất tự tin bước vào ngày thi quan trọng này. Nhiều bạn sĩ tử rất hào hứng vì sắp được nghỉ hè
Một phụ huynh tận tay bóc nhãn chai nước để con đem vào phòng thi
"Khối thi cử" lạc quan nhưng "khối phụ huynh" vẫn vô cùng lo lắng
Cao Quốc Việt