CSGT bế cháu bé vào phòng cấp cứu
Khoảng 18h45 ngày 7/5, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 do Thiếu tá Phạm Duy Hoàng làm Tổ trưởng đang trên đường di chuyển thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đoàn. Khi đến nút giao Âu Cơ - Xuân Diệu (gần cổng chợ hoa Quảng An), Tổ công tác tiếp nhận đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ anh Công Ngọc N (trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội) điều khiển xe ô tô BKS 30G-361.64.
Anh N cho biết, trên xe đang chở con trai mới 3 tuổi bị hóc dị vật, có biểu hiện khó thở, sức khỏe chuyển biến xấu, cần nhanh chóng đưa tới Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương để cấp cứu.
Trong quá trình di chuyển từ đường Âu Cơ đến bệnh viện, Tổ công tác nhận được sự hỗ trợ của lực lượng tại các chốt
Nhận thấy vụ việc có tính chất cấp bách, liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng cháu bé, Tổ công tác đã lập tức báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị để điều động lực lượng thay thế nhiệm vụ; đồng thời sử dụng xe mô tô đặc chủng triển khai dẫn đường, hỗ trợ phương tiện chở cháu bé di chuyển đến bệnh viện trong thời gian nhanh nhất.
Sau hơn 10 phút di chuyển qua các tuyến phố đông đúc trong giờ cao điểm, cháu bé đã được đưa tới bệnh viện kịp thời. Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành thăm khám, xử lý và lấy dị vật ra ngoài an toàn, sức khỏe cháu bé dần ổn định.
Nhờ được cấp cứu kịp thời, cháu bé đã được lấy dị vật ra ngoài an toàn
Trước tinh thần trách nhiệm, sự khẩn trương và tận tụy của lực lượng CSGT Hà Nội, gia đình anh Công Ngọc N đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 cùng các lực lượng phối hợp đã hỗ trợ gia đình đưa cháu bé đến bệnh viện kịp thời, góp phần bảo đảm an toàn cho cháu.
CBCS Đội CSGT đường bộ số 2 mở đường đưa cháu bé 3 tuổi bị hóc dị vật, có biểu hiện khó thở đến bệnh viện cấp cứu
Đắc Trường