Ghi nhận của Người Đưa Tin, Thành phố Hà Nội đang ở trong đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên trong năm, nhiệt độ ghi nhận theo trạm khí tượng là 37 độ C, nhưng thực tế ngoài trời, dưới nắng gắt, nền nhiệt ở một số khu vực vượt ngưỡng 50 độ C.
Nhiệt độ ngoài trời thời điểm lúc 12h30p lên đến 60 độ C. Nhiều người cho biết, ra ngoài trời lúc giữa trưa cảm thấy khó thở, vã mồ hôi…
Thành phố Hà Nội đang ở trong đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên trong năm, theo đó nhiệt độ ngoài trời cao hơn nhiều so với nhiệt độ ghi nhận theo trạm khí tượng.
Ánh nắng gắt, nền nhiệt ở một số khu vực vượt ngưỡng 50 độ C.
Giao thông tại một số tuyến đường Hà Nội trưa ngày 2/6 vắng bóng người qua lại.
Hình ảnh trên trên phố Tràng Tiền. Đa phần người dân đều chọn ở nhà để tránh nắng nóng.
Nhiều người cho biết, ra ngoài trời lúc giữa trưa cảm thấy khó thở, vã mồ hôi…
Phần lớn mọi người ra đường đều mặc kín từ đầu đến chân để tránh nắng.
Hình ảnh người dân chờ đèn đỏ trên đường phố Hà Nội.
Phần lớn các phương tiện tham gia giao thông đều nép mình dưới bóng râm của tuyến đường trên cao mang lại.
Nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao, không khí oi bức khiến những lao động thường xuyên làm việc ngoài trời vốn vất vả lại càng thêm cực nhọc, khó khăn.
Chỉ cần di chuyển ngoài đường chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận thấy sự nóng nực và khó chịu mà nắng gắt đem lại.
Nắng nóng như thiêu như đốt nhưng vì cuộc sống, người dân vẫn phải tiếp tục làm việc khắp phố phường để mưu sinh.Nắng nóng khiến ai cũng cảm thấy đuối sức.
Nhiều nhà sử dụng những chiếc ô, tấm bạt che tránh ánh nắng chiếu thẳng vào nhà.
Dưới cái nắng cháy da cháy thịt này, nhiều người lao động ở Hà Nội vẫn phải “gồng mình” kiếm sống.
Nhiều tài xế công nghệ, người lao động phải che chắn kín mít khi ra đường để trắng nắng.
Nguyễn Hữu Thắng