Hà Nội: Nguy hiểm rình rập từ xe tải vi phạm giao thông

Hà Nội: Nguy hiểm rình rập từ xe tải vi phạm giao thông
3 giờ trướcBài gốc
Xe tải quá khổ, quá tải trở thành nỗi lo sợ của người dân Thủ đô vào ban đêm.
10 giờ đêm, trên tuyến đường Tố Hữu hướng về ngã tư Vạn Phúc, một chiếc xe tải lao nhanh trong làn BRT dành cho xe buýt, kèm theo tiếng còi hơi dài. Đây là loại xe tải 4 “chân” [xe có 4 giàn trục lốp – PV] chở đầy đất. Hàng dài xe máy lẫn ô-tô thoáng giật mình, tạt vội sang làn bên phải.
Hoàng Văn Hoan – một tài xế xe ôm công nghệ đang lưu thông cùng chiều chợt giảm nhanh tốc độ. Anh cẩn thận dừng hẳn xe cho đến khi chiếc xe tải kia vượt qua.
“Từ đằng xa nghe thấy tiếng còi hơi là mình biết mấy xe tải to chở vật liệu rồi. Họ phóng nhanh, vượt ẩu lắm. Tốt nhất cứ dừng hẳn vào lề đợi xe qua rồi đi tiếp cho an toàn”, sau hồi trấn tĩnh anh Hoan bày tỏ.
Một chiếc xe tải đi vào làn BRT dành riêng cho xe buýt trên tuyến đường Tố Hữu.
Không chỉ riêng anh Hoan, đối với nhiều tài xế xe ôm công nghệ thường xuyên chạy đêm, những tiếng còi hơi đặc trưng của dòng xe tải chở vật liệu đã trở thành nỗi ám ảnh trên những cung đường của Thủ đô.
Đặc điểm nhận dạng ngoài âm thanh của tiếng còi hơi chát chúa là những thùng xe chở đầy đất, cát vượt quá thành thùng và không được phủ bạt, nếu có phủ thì cũng không được che chắn cẩn thận. Xe chạy đến đâu, đất đá rơi vãi đến đó.
Quan sát gần hơn sẽ thấy, đa số các xe tải chạy ẩu kiểu này đều không có biển kiểm soát, hoặc nếu có thì cũng bám đầy bùn đất, lắp đèn chói không thấy rõ biển số.
Đa số xe tải chở đất, cát không được che đậy đúng theo quy định. Nhiều xe được tháo biển kiểm soát hoặc khó quan sát số hiệu do bị bùn chắn hoặc lắp đèn chói.
Tình trạng tương tự diễn ra gần như cả đêm trên tuyến đường phường Đại Mỗ, Phú Diễn, Thượng Cát, Xuân Đỉnh... Hàng dài xe tải lớn nối đuôi nhau trở thành nỗi sợ hãi với nhiều người dân nơi đây.
“Người già chúng tôi cứ nghe thấy tiếng còi xe là giật mình. Nhìn tận mắt thì thấy nguy hiểm vô cùng, bởi họ phóng rất nhanh. Sợ nhưng mà ở đâu thì phải quen đấy”, bà Lê Minh Hồng ở phường Phú Diễn ngậm ngùi chia sẻ.
Xe tải chở nặng, phóng nhanh, vượt ẩu, đi vào đường cấm, thậm chí vượt đèn đỏ vào ban đêm đã diễn ra trong một thời gian dài tại các cửa ngõ của Thủ đô, trở thành vấn đề nhức nhối chưa có "lời giải".
Không khó để bắt gặp những xe tải chở vật liệu vượt đèn đỏ vào ban đêm.
Không những thế, dù cắm biển giới hạn tải trọng, nhiều con đường phải oằn mình gồng gánh những chiếc xe quá khổ, quá tải vượt hàng chục lần cho phép. Hậu quả là nhiều nơi (trong đó có đường đê) mặt đường bị sụt lún, nứt vỡ.
Những chiếc xe tải vi phạm giao thông tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, trở thành vấn đề nhức nhối từ lâu ở Thủ đô.
Trước đó, ngày 15/4/2025, Báo Nhân Dân có bài viết: “Hà Nội: Tái diễn tình trạng xe tải vượt đèn đỏ trong đêm”, phản ánh tình trạng xe tải liên tiếp vượt đèn đỏ trên Quốc lộ 6A và đường trục phát triển phía nam Hà Nội.
Thời điểm đó, đa số các phương tiện vi phạm đều có dấu hiệu tháo biển kiểm soát hoặc che, chắn không nhìn rõ số hiệu. Thùng xe thì có dấu hiệu cơi nới, không có mui hoặc phủ bạt sơ sài khiến vật liệu vương vãi khắp nơi. Điều đáng nói, nhiều phương tiện ngang nhiên vi phạm qua các chốt trực của lực lượng chức năng.
Sau nhiều tháng, vấn nạn này vẫn là nỗi lo cho rất nhiều người dân.
NHÓM PHÓNG VIÊN
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/ha-noi-nguy-hiem-rinh-rap-tu-xe-tai-vi-pham-giao-thong-post908873.html