Sáng 30/9, giữa trời mưa xối xả, nhiều phụ huynh, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông vô cùng xúc động khi thầy giáo Hiệu trưởng Nguyễn Gia Khánh đứng tại cổng trường, cầm ô, đón các học sinh lần lượt vào trường.
“Bất kể nắng hay mưa thầy vẫn luôn tận tâm với học sinh. Phụ huynh, học sinh nhà trường ai cũng yêu quý, mến phục thầy” - chị Nguyễn Tuyết Thanh, một phụ huynh học sinh chia sẻ.
Hình ảnh bình dị, trách nhiệm của thầy Nguyễn Gia Khánh được chia sẻ trên nhiều diễn đàn, thu hút hàng trăm nghìn lượt thích và bình luận của cộng đồng mạng.
Hình ảnh thầy Nguyễn Gia Khánh - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông che ô cho học sinh từ cổng trường được cộng đồng mạng chia sẻ.
Tại Trường THCS Giảng Võ sáng nay, các thầy cô giáo trong Ban giám hiệu, tổ văn - thể - mỹ, Chi đoàn giáo viên phối hợp cùng với lực lượng bảo vệ nhà trường đã tích cực phân luồng giao thông, che ô, đón học sinh vào lớp.
Thầy cô Trường THCS Giảng Võ tận tình với học sinh.
Nhiều phụ huynh xúc động trước sự tận tình, chu đáo của của các thầy cô và bày tỏ sự yên tâm, vì theo học tại ngôi trường này, học sinh sẽ luôn được yêu thương, chăm lo từ những điều nhỏ nhất.
Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Đông Ngạc bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, đặc biệt là các em học sinh Trường THCS Cổ Nhuế 2.
Trước tình hình đó, Ban giám hiệu Trường THCS Cổ Nhuế 2 đã chủ động báo cáo chính quyền địa phương và được các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn để bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ đưa học sinh về nhà an toàn.
Các đơn vị bộ đội bố trí xe thùng đưa học sinh Trường THCS Cổ Nhuế 2 về nhà an toàn.
Do khu vực sân ngập sâu, tại Trường Mầm non Yên Hòa, giáo viên và dân quân tự vệ phối hợp, dùng phương tiện đưa trẻ ra khu vực cổng để bố mẹ nhanh chóng đón được con.
Giáo viên và dân quân tự vệ đưa trẻ ra khu vực bố mẹ chờ đón tại Trường Mầm non Yên Hòa.
Mưa lớn kéo dài cả ngày khiến đường phố bị ngập, không ít phụ huynh trễ giờ đón con. Để phụ huynh yên tâm, nhiều trường học Hà Nội đã chuẩn bị những suất ăn nhẹ để học sinh có thể vui vẻ, đợi bố mẹ trong tiếng cười và sự chăm sóc tận tình.
Với những trường hợp học sinh không thể về nhà, các trường học cũng sẵn sàng bố trí nơi lưu trú cho học sinh; phân công thầy cô quản lý, chăm sóc để các em có cảm giác an toàn như ở nhà.
Dưới đây là các hình ảnh cập nhật tại các trường học vào tối 30/9:
Học sinh ăn tối tại Trường THCS Giảng Võ.
Học sinh lưu trú tại Trường THCS Nam Trung Yên.
Học sinh ăn nhẹ buổi tối tại Trường THCS Hạ Yên Quyết.
Học sinh được chăm sóc chu đáo tại Trường Tiểu học Nam Thành Công.
Học sinh Trường Dewey ăn tại trường tối 30/9.
Học sinh Hệ thống Giáo dục Marie Curie với bữa ăn tối tại trường ngày mưa bão.
Học sinh Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh ăn nhẹ trong thời gian chờ bố mẹ đón.
Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân vui vẻ với bữa tối tại trường.
Ngày mai (1/10), do thời tiết tiếp tục mưa lớn, ảnh hưởng đến học tập và hệ thống giao thông đi lại trên toàn TP, được sự chỉ đạo của lãnh đạo TP, Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định cho các cơ sở giáo dục toàn TP nghỉ học; đồng thời khuyến cáo các thầy cô giáo có thể linh hoạt dạy học trực tuyến nếu đủ điều kiện; còn các trường học thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Công văn 3978/SGDĐT-CTTTHSSV ngày 30/9 của Sở GD&ĐT.
Nam Du