Hà Nội: Nữ sinh bị lừa mất 1,2 tỷ đồng qua 'bắt cóc online'

Hà Nội: Nữ sinh bị lừa mất 1,2 tỷ đồng qua 'bắt cóc online'
3 giờ trướcBài gốc
Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Hà Nội cho biết đã nhận được thông tin từ gia đình chị L.V.D.L. (SN 2007, quê Nghệ An) hiện đang là sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội về việc không liên hệ được với con gái trong nhiều giờ.
Gia đình chị L. cho biết chỉ trong vài ngày trước, gia đình đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của con tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng.
Nhận định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo qua hình thức "bắt cóc online", Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo Đội điều tra trọng án nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Chỉ khi làm việc với cơ quan công an, nữ sinh mới dần bình tĩnh lại.
Chỉ hơn 2 giờ, đơn vị đã xác định được vị trí của chị L., lúc này nạn nhân vẫn ở nhà trọ tại phường Đại Mỗ, nhưng khóa trái cửa, việc ăn uống dựa vào lương khô, nước lọc. Thời điểm lực lượng công an phát hiện, nạn nhân đang trong trạng thái hoảng loạn vì những gì đã trải qua trong suốt 4 ngày.
Thông qua lời khai của nạn nhân, cơ quan công an xác định ban đầu chị L. nhận được điện thoại từ số lạ tự xưng là "shipper" giao hàng đến. Sau đó, "shipper" gọi điện thoại video để kiểm hàng cho chị L. trực tiếp nhìn thấy bên trong đều là tiền và một số gói nilon chứa chất màu trắng.
L. đã từ chối vì gói hàng trên không phải của mình. Ngay lập tức, "shipper" thông báo sẽ gửi kiện hàng đến cơ quan điều tra để làm rõ. Trong ngày, một người đàn ông khác đã gọi cho nạn nhân thông qua ứng dụng Zoom và giới thiệu là công an, đề nghị L. tham gia vào một phòng chat.
Người này khẳng định, kiện hàng trên được đặt thông qua số tài khoản ngân hàng mang tên L.V.D.L. Do tài khoản này đã lâu không sử dụng nên nạn nhân tin là thật. Đối tượng tiếp tục thông báo, L. có liên quan đến đường dây mua bán ma túy và rửa tiền, đồng thời, hồ sơ liên quan đến vụ án sẽ được chuyển Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.
Thấy chị L. đã lo lắng, người này yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền để chứng minh tài sản và không liên quan đến vụ việc trên. Khi nữ sinh nói không có tiền thì các đối tượng hướng dẫn gọi điện thoại cho bố mẹ, nói dối về việc nhà trường có chương trình trao đổi sinh viên với Trung Quốc, do L. đang học khoa tiếng Trung.
Bố mẹ nạn nhân bán tín bán nghi thì nhóm lừa đảo tiếp tục giả danh thầy giáo, gọi điện cho gia đình chị L. và xác nhận là giáo viên của trường đại học, đồng thời khẳng định chương trình trao đổi sinh viên với Trung Quốc là thật, cũng như hồ sơ đăng ký của nạn nhân đã được nhà trường chấp thuận.
Theo hướng dẫn, bố chị L. trong 2 ngày đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của con gái tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền từ bố mẹ, chị L. bị đe dọa nên đã chuyển hết vào tài khoản của các đối tượng.
Chưa dừng lại ở đó, ổ nhóm này còn dùng thông tin của chị L. để vay tiền trên các ứng dụng vay tiền online và chiếm đoạt số tiền trên.
Phòng Cảnh sát hình sự nhận định, đây là một trong những thủ đoạn mới xuất hiện gần đây. Các đối tượng thường nhắm tới "con mồi" là sinh viên của các trường đại học, cao đẳng sống xa gia đình để dễ "thao túng tâm lý".
Công an Tp.Hà Nội khuyến cáo, đối với các học sinh, sinh viên, khi nhận được các cuộc gọi từ người lạ, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, gia đình, nơi ở, mã số sinh viên… Tuyệt đối không làm theo các yêu cầu đối tượng lạ hướng dẫn mà phải thông báo, xin ý kiến từ người thân, gia đình hoặc báo cơ quan công an nơi gần nhất.
Với cha mẹ học sinh, sinh viên, trong các trường hợp nhận được yêu cầu chuyển tiền liên quan đến con cái, cần phải trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, xác minh rõ mục đích sử dụng nguồn tiền. Nếu có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cần trình báo ngay cơ quan công an.
Đặng Ngọc Thủy
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/ha-noi-nu-sinh-bi-lua-mat-12-ty-dong-qua-bat-coc-online-204250924175620586.htm