Nước lũ lên cao, người dân thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, Hà Nội phải dùng thuyền đi lại tại quốc lộ 3.
Chị Phạm Thị Ánh Hồng (nhà ở mặt đường) cho biết, 2h ngày 9/10 nước bắt đầu tràn vào nhà, đến trưa cùng ngày nước cao hơn 1m, sinh hoạt bị đảo lộn. Lực lượng quân đội địa phương mang thuyền đến hỗ trợ người dân đi lại và tiếp tế đồ ăn thức uống.
Thiếu tá Trần Phú Thảo (nhà máy Z49 - Binh chủng Công binh) cùng 15 cán bộ chiến sĩ dùng hai thuyền đưa người già, trẻ nhỏ ra khỏi những ngôi nhà ngập nước sâu.
Anh Phạm Viết Hồng - Bí thư chi bộ thôn Xuân Sơn - từ sáng sớm đã đi gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực cho những gia đình ngập sâu.
Anh Hồng xuống khỏi thuyền lội bộ vào tận nơi gọi mọi người. Ở nhiều khu vực, nước ngập tới ngực, thậm chí lên tới cổ.
Những hộ gia đình nuôi gia súc, gia cầm di chuyển lợn, gà lên cao.
Đàn lợn của gia đình bà Toán (thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã) kịp thời được đưa lên thùng xe tải tránh ngập.
Hiện UBND xã Trung Giã phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân tham gia bồi đắp, gia cố đê; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, tổ chức di dời, sơ tán cho hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.
(theo Vietnamnet)