Hà Nội rét buốt 10 độ, người dân quây bạt, mặc áo mưa tránh gió

Hà Nội rét buốt 10 độ, người dân quây bạt, mặc áo mưa tránh gió
một ngày trướcBài gốc
VIDEO: Muôn kiểu chống rét của người dân Hà Nội
Ngày 7/1, không khí lạnh tăng cường tiếp tục bao trùm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tại Hà Nội, trời rét, nhiệt độ ghi nhận lúc 6h sáng chỉ 10°C.
Trong cái rét buổi sáng, người dân ra đường đều khoác áo mưa, trùm kín mít để ngăn gió lạnh thốc vào người.
Bất kỳ ai ra đường hôm nay cũng đều thấm thía cái lạnh tê tái.
Góc chân cầu Long Biên đêm rét: Người lao động tụm năm tụm ba bên ánh lửa để xua đi cái lạnh.
Co ro trong lớp áo dày, bà Phạm Liên (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: “Buổi sáng ra đường rất rét, tôi phải mặc nhiều lớp áo hơn, công việc cũng vì thế mà chậm lại. Thời tiết này khiến sinh hoạt và việc làm ăn thay đổi rõ rệt”.
Hàng quán vỉa hè căng ô, quây bạt chống chọi với gió rét.
Quán cà phê trên phố Xuân La phải quây bạt kín mít mặt tiền, tạo không gian kín gió cho khách ngồi bên trong.
Cái lạnh buốt bao trùm khiến phố phường Hà Nội trở nên thưa vắng, chậm rãi.
Đến khoảng 9h, trời bắt đầu hửng nắng nhưng cái lạnh vẫn chưa suy giảm. Theo dự báo trong nhiều ngày tới, miền Bắc duy trì hình thái rét hanh, nhiệt độ xuống rất thấp về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn.
Đức Nguyễn
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/ha-noi-ret-buot-10-do-nguoi-dan-quay-bat-mac-ao-mua-tranh-gio-post1810865.tpo