Các con đường như Độc Lập, Điện Biên Phủ, Hàng Lược, Hàng Mã, Phùng Hưng… cùng khu vực quảng trường Ba Đình và Lăng Bác được trang hoàng với cờ đỏ sao vàng và các khẩu hiệu chào mừng Quốc khánh. Ảnh: Van Ngo
Không gian rực rỡ sắc màu khiến thủ đô trở nên sống động, nổi bật những ngày trước đại lễ 2-9. Ảnh: Van Ngo
Nhiều người lựa chọn áo dài truyền thống hoặc áo cờ đỏ sao vàng, kết hợp phụ kiện như khăn in hình ngôi sao, nón lá, kẹp tóc hình ngôi sao để ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa. Ảnh: Ngọc Lương
Để có bộ ảnh hoàn hảo, nhiều người thuê ê kíp trang điểm, trang phục và chụp hình chuyên nghiệp. Ảnh: Ngọc Lương
Anh Tuấn Khôi, nhiếp ảnh gia tự do tại Hà Nội, cho biết “Những ngày cận kề đại lễ, lượng khách check-in quanh quảng trường Ba Đình ngày càng đông. Thời tiết nắng mưa thất thường nên mọi người nên chuẩn bị ô che nắng mưa và chọn khung giờ phù hợp để chụp ảnh đẹp. Buổi sáng lý tưởng từ 5:30 đến 9:30, buổi chiều từ 15:00 đến 18:30”. Ảnh: Ngọc Lương
Chị Trang, du khách đến từ TP HCM, chia sẻ “Đây là lần đầu tiên gia đình tôi ghé thăm Hà Nội đúng dịp đại lễ. Không khí nhộn nhịp, đông vui và đầy tự hào dân tộc thực sự để lại ấn tượng khó quên". Ảnh: Ngọc Lương
Các tuyến phố tại khu vực phố cổ cũng trở thành những điểm check-in nổi bật… Ảnh: Van Ngo
… nơi người dân và du khách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ, chào mừng ngày Quốc khánh 2-9. Ảnh: Van Ngo
Ngọc Lương