Trong những ngày tháng 4 lịch sử, Hà Nội như được khoác lên mình một màu áo mới, mang một hơi thở mới, một sức sống mới đón chào Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay trên các tuyến phố, băng rôn, khẩu hiệu được treo trang trọng
Các biểu tượng, khẩu hiệu, áp phích khổ lớn được đặt tại những vị trí nổi bật, dễ nhìn như ngã tư, quảng trường hay khu vực tập trung đông người qua lại.
Hàng loạt biểu tượng "50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước" được bố trí nổi bật, đẹp mắt bên Hồ Gươm.
Những tiểu cảnh, bảng thông tin, biểu trưng cách điệu vừa trang trọng vừa gần gũi, giúp người dân và du khách có thể dừng lại, chiêm ngưỡng và cảm nhận sâu sắc ý nghĩa lịch sử của ngày đại thắng cách đây nửa thế kỷ.
Cờ hoa, áp phích, pano không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần ngày lễ, mà còn thu hút sự chú ý của khách du lịch đang khám phá Hà Nội trong những ngày đầu hè.
Cờ Tổ quốc, khẩu hiệu, áp phích trang hoàng tại trụ sở các cơ quan Nhà nước, trường học, doanh nghiệp.
Pano, áp phích, cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ phướn với màu đỏ là màu sắc chủ đạo rực rỡ khắp nơi. Từ các đường phố như: Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương, Thanh Niên, Nguyễn Trãi…
đến những con ngõ nhỏ trong khu dân cư, tạo nên một không gian thiêng liêng, tràn đầy niềm tự hào dân tộc.
Các hộ dân ở một tòa chung cư trên đường Lê Văn Lương treo cờ Tổ quốc chào mừng ngày đại lễ của dân tộc.
Ngày 30/4 năm nay không chỉ là dịp nghỉ lễ, mà còn là dấu mốc trọng đại, tròn nửa thế kỷ kể từ khoảnh khắc lịch sử hào hùng kết thúc cuộc chiến giải phóng dân tộc, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.
Bạn Phạm Thùy Linh (25 tuổi, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội, du học sinh tại Hàn Quốc) mặc áo dài chụp ảnh tại Vườn hoa Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm), trên tay cầm lá cờ Tổ quốc tự hào hướng về ngày đại lễ của dân tộc.
Không chỉ những người đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội mà còn đối với người dân cả nước, kỷ niệm Ngày 30/4 luôn là dịp nhắc nhớ về một thời hào hùng đã qua, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc với những người đã ngã xuống vì hòa bình hôm nay, vì một dải non sông nối liền Bắc - Nam.
Trường Hùng