Tháng Tư trở về, TP Hà Nội như bừng sáng trong biển cờ đỏ sao vàng trải dài khắp các con phố, con ngõ. Từ những ban công nhỏ đến các đại lộ sầm uất, sắc đỏ thiêng liêng gợi nhắc khí thế hào hùng của ngày non sông thống nhất. Mỗi lá cờ bay trong gió, mỗi biểu ngữ rực rỡ trên nền trời xanh là lời nhắc nhở về những hy sinh, khát vọng và niềm tin bất diệt vào độc lập, tự do. 50 năm – một chặng đường – Hà Nội hôm nay rực rỡ mà lắng đọng, kiêu hãnh mà gần gũi, nối nhịp quá khứ oai hùng với hiện tại đang vươn mình mạnh mẽ.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Công Thương ghi nhận:
Hà Nội như được khoác lên mình tấm áo mới rực đỏ, từ những con ngõ nhỏ tới phố lớn, chào mừng 50 năm ngày đất nước thống nhất 30/4
Biểu tượng “Hòa bình – Thống nhất” trên đại lộ Tràng Tiền hiện lên đầy xúc động, như bản giao hưởng giữa lịch sử và hiện đại trong lòng Thủ đô
Trước trụ sở Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng dải pano cổ động 30/4 như một khúc tráng ca bất tử về non sông liền một dải, về khát vọng thống nhất đất nước
Tấm pano tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước được dựng trang trọng bên phố Lê Thạch, thổi bừng khí thế đoàn kết, tự lực, tự cường trong lòng Thủ đô
Biểu tượng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đặt bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) thu hút người dân và du khách lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa trong những ngày tháng Tư lịch sử
Tấm pano lớn tại quận Long Biên, Hà Nội với hình ảnh Bác Hồ và thông điệp “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, lan tỏa niềm tự hào kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước
Từng ban công là một vị trí danh dự để treo cờ Tổ quốc – một nghi thức thầm lặng nhưng thiêng liêng của người dân Thủ đô trong những ngày lễ lớn
Những lá cờ tổ quốc tung bay dưới ánh nắng nhẹ tháng Tư, như hơi thở của đất nước xuyên suốt chiều dài lịch sử
Đoàn viên thanh niên phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hăng hái treo cờ, khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Một cửa hàng cà phê trên phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ với cờ đỏ sao vàng và khẩu hiệu "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"
Cờ đỏ sao vàng phủ kín phố phường Hà Nội, làm bừng sáng không khí kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất non sông 30/4
Trên con ngõ nhỏ rợp cờ đỏ sao vàng, người mẹ dắt tay con gái rong chơi trong niềm vui giản dị, gợi lên hình ảnh một đất nước hòa bình – nơi ký ức lịch sử và tương lai trẻ thơ cùng song hành
Không khí kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước rộn ràng tại cổng trường mầm non – nơi những lá cờ đỏ rực rỡ cùng bước chân trẻ thơ tạo nên khung cảnh thiêng liêng mà bình dị, gợi nhớ một tương lai tiếp nối hòa bình trong vòng tay yêu thương của thế hệ hôm nay
Cứ mỗi dịp tháng Tư về, Hà Nội lại thắp sáng trong từng ngọn gió, từng ô cửa nhỏ một tình yêu nồng nàn dành cho Tổ quốc. Trong nhịp sống hối hả của đô thị hiện đại, sắc đỏ cờ hoa vẫn nhắc nhở mỗi người dân về những giá trị vĩnh cửu: Tự do, Hòa bình, Thống nhất.
Hoàng Toàn