Tại nhiều nơi như xung quanh hồ Hoàn Kiếm, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Độc Lập… nhiều người mặc áo cờ đỏ sao vàng, hoặc trên tay cầm lá cờ đỏ sao vàng để chụp ảnh, bày tỏ lòng tri ân với những thế hệ đi trước. Tại nhiều ngõ phố, cờ Tổ quốc, cờ Đảng cũng đã phủ sắc đỏ khiến nhiều du khách thích thú.
Kỳ nghỉ 30/4 năm nay thật sự ý nghĩa, khi đúng dịp kỷ niệm nửa thế kỷ đất nước thống nhất. Đây là dịp để ôn lại, khẳng định và lan tỏa giá trị lịch sử cũng như ý nghĩa thời đại sâu sắc của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.
Biểu tượng "50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước" được trang hoàng nổi bật ở quanh hồ Hoàn Kiếm.
Nhiều người mặc áo cờ đỏ sao vàng “check-in” trước Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Tại di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) trưng bày chuyên đề “Khúc ca Hòa bình”.
Một trường tiểu học trên phố Bà Triệu trang trí chào mừng 50 năm đất nước thống nhất.
Phố Ấu Triệu - một điểm “check-in” được nhiều bạn trẻ yêu thích.
Lê Huy