Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, từ sáng ngày 1/9, người dân đã đổ về các tuyến phố sẽ có đoàn diễu binh đi qua, tìm các vị trí ngồi đẹp để có thể ngắm nhìn các khối, sẵn sàng chờ đón ngày Đại lễ. Tại các tuyến phố của Thủ đô Hà Nội như Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Lê Hồng Phong..., từng nhóm gia đình, bạn trẻ, các cụ già và cả du khách quốc tế tập trung chờ đợi. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay, ánh đèn trang trí rực rỡ trên các tuyến phố.
Nhiều gia đình đưa con nhỏ đi cùng, những cụ già chống gậy, những cựu chiến binh trong bộ quân phục chỉnh tề, tất cả cùng hòa vào dòng người náo nức. Họ chờ đợi không chỉ để chứng kiến những khoảnh khắc hào hùng của đoàn quân bước đều từ Quảng trường Ba Đình qua từng tuyến phố, mà còn để sống lại ký ức hào hùng của dân tộc trong ngày độc lập.
Để bảo đảm cho một đêm “không ngủ” diễn ra an toàn tuyệt đối, lực lượng chức năng được huy động, luôn sẵn sàng cho mọi tình huống. Các chốt kiểm soát giao thông được bố trí dọc các tuyến phố trọng điểm, phân luồng hợp lý, hướng dẫn người dân đi lại thuận lợi. Các lực lượng y tế, cứu hộ, phòng cháy, chữa cháy cũng túc trực 24/24, sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp.
Không chỉ là dịp kỷ niệm, sự kiện còn là cơ hội để Hà Nội khẳng định hình ảnh một đô thị hiện đại, năng động và thân thiện. Các tuyến phố được trang hoàng rực rỡ ánh sáng. Các nhà hàng, quán cà phê, dịch vụ lưu trú chuẩn bị đón lượng khách tăng đột biến.
Đặc biệt, sự đồng hành của người dân trong việc giữ gìn hình ảnh văn minh của Thủ đô càng góp phần làm đẹp thêm bức tranh đêm hội, khi những nhóm tình nguyện viên phát nước miễn phí, nhiều gia đình tự giác thu gom rác, thanh niên trẻ hướng dẫn du khách tìm đường. Nhiều nhóm thanh niên tình nguyện, hội phụ nữ, đoàn viên, công nhân viên chức đã cùng tham gia hỗ trợ, phát nước uống miễn phí, hướng dẫn du khách, thu gom rác thải tại các điểm tập trung đông người.
Hà Nội hôm nay không chỉ là trái tim của cả nước, mà còn là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, khát vọng hòa bình, thịnh vượng. “Một đêm không ngủ” ấy chắc chắn sẽ khắc sâu trong ký ức của hàng triệu người dân, như một dấu ấn đẹp trong hành trình 80 năm của dân tộc.
Tại khu vực ngã tư Văn Cao - Đội Cấn, người dân đã tập trung từ rất sớm
Nhiều người mang theo ghế cá nhân để ngồi
Các em nhỏ sẵn sàng cho một đêm không ngủ. Em Nguyễn Như Quỳnh (12 tuổi, xã Mê Linh) rất háo hức khi lần đầu được bố mẹ cho đi xem diễu binh. "Đường phố đẹp quá, đông người nhưng rất vui. Em háo hức nhất là chờ được nhìn thấy các chú bộ đội diễu binh. Em sẽ kể lại cho các bạn ở trường để mọi người cùng cảm nhận không khí đặc biệt này", Như Quỳnh chia sẻ
Chị Nguyễn Hồng Ngọc (22 tuổi, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, chị cùng gia đình đã có mặt ở Hà Nội từ chiều 31/8 để đợi đến ngày xem diễu binh. "Không khí ở đây thật náo nhiệt, tràn đầy màu sắc lễ hội. Chúng tôi muốn tận mắt chứng kiến đoàn diễu binh sáng mai và cảm nhận tinh thần hào hùng của ngày Quốc khánh. Đây chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên của tuổi trẻ", chị Ngọc cho biết
Chị Nguyễn Thu Hằng (tỉnh Hưng Yên) chia sẻ: “Gia đình tôi rất mong tới giờ được xem đoàn diễu binh. Đây là dịp đặc biệt đối với mỗi thành viên trong gia đình, đặc biệt là các con tôi, các cháu sẽ nhớ mãi hình ảnh Thủ đô rực rỡ trong ngày Quốc khánh”.
Trước cổng Trung tâm Báo chí Thủ đô, nhiều người dân tranh thủ chụp những bức ảnh kỷ niệm, lưu lại ký ức của "đêm hội lòng dân" ở Hà Nội
Tại những quán cà phê gần tuyến phố có các khối diễu hành đi qua, người dân vừa thưởng thức đồ uống vừa chờ đoàn diễu binh sáng hôm sau
Lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự cho người dân xem diễu binh tại các địa điểm, luôn sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống
Các nhóm thanh niên tình nguyện phát nước miễn phí
Công tác vệ sinh môi trường luôn được đảm bảo
Minh Trang