Hà Nội: Sau hơn 1 tháng ra 'tối hậu thư', loạt công trình vi phạm tại 'đất vàng Yên Hòa vẫn 'trơ gan'

Hà Nội: Sau hơn 1 tháng ra 'tối hậu thư', loạt công trình vi phạm tại 'đất vàng Yên Hòa vẫn 'trơ gan'
3 giờ trướcBài gốc
Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội vào ngày 30/12/2025, tổ hợp các công trình vi phạm tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa) vẫn chưa hề có dấu hiệu được tháo dỡ, khắc phục theo yêu cầu của chính quyền dù đã quá hạn chót hơn một tháng.
Trước đó, ngày 14/11/2025, UBND phường Yên Hòa đã ban hành Thông báo số 183/TB-UBND yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội (Handico 6) khẩn trương xử lý các tồn tại tại ô đất trong đó gồm tổ hợp sân thể thao rộng 1.400 m²; 2 dãy nhà tạm khung sắt quây tôn, lợp mái tôn (diện tích khoảng 100 m²)...
Trong thông báo số 183 cũng nêu rõ, yêu cầu chủ đầu tư phải dừng mọi hoạt động sử dụng đất sai mục đích, tháo dỡ toàn bộ công trình, tài sản và con người ra khỏi phạm vi ô đất trước ngày 25/11. Thậm chí, trong biên bản làm việc trước đó, đại diện Handico 6 cũng đã cam kết sẽ hoàn thành việc xử lý các công trình sai phép trước ngày 23/11.
Tiếp đó, trao đổi với PV vào ngày 9/12, lãnh đạo UBND phường Yên Hòa xác nhận chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện việc khắc phục các sai phạm theo cam kết. Vị lãnh đạo này cho biết, chính quyền đang tiếp tục đôn đốc nhắc nhở chủ đầu tư. Dù vậy, bất chấp những động thái từ phía UBND phường, chủ đầu tư vẫn chưa có hành động thực chất để xử lý dứt điểm các vi phạm.
Cụm 8 sân Pickleball với hệ thống khung sắt, mái che bạt khổng lồ vẫn đứng sừng sững. Tiếng bóng đập, tiếng hò reo của người chơi vẫn náo nhiệt từ sáng đến tối. Khu vực chợ tạm, ki-ốt bao quanh hàng rào tôn vẫn tấp nập cảnh mua bán, che khuất cả lối đi bộ của người dân.
Liên quan đến tình trạng sử dụng điện tại ô đất, trước đó lãnh đạo Công ty Điện lực Ba Đình từng khẳng định với phóng viên đã thực hiện cắt điện từ giữa tháng 12, nhưng đến nay 30/12, tổ hợp sân pickleball và chợ tạm vẫn sáng đèn, hoạt động kinh doanh diễn ra nhộn nhịp.
Sân Pickleball sai phép, chợ tạm nhếch nhác không chỉ sử dụng đất sai mục đích mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cực kỳ cao khi hệ thống điện được câu móc tạm bợ, bạt che và hàng hóa dễ cháy nằm san sát.
Đặc biệt trong những ngày cuối năm, khi nhu cầu mua sắm và tụ tập đông người tăng cao, rủi ro về an ninh trật tự và an toàn PCCC, vệ sinh môi trường tại đây càng trở nên nhức nhối.
Tình trạng vi phạm kéo dài nhưng không được xử lý dứt điểm khiến dư luận đặt câu hỏi: Vì sao UBND phường Yên Hòa vẫn chưa tiến hành cưỡng chế dù thời hạn yêu cầu tự tháo dỡ đã quá hơn 1 tháng? Phải chăng chủ đầu tư Handico 6 đang "nhờn luật" hay có một thế lực nào đó đang "chống lưng" cho những sai phạm này tồn tại?
Thiết nghĩ chính quyền phường Yên Hòa và TP Hà Nội cần có những biện pháp mạnh tay hơn, không chỉ là những văn bản "nhắc nhở" hay "yêu cầu". Cần một cuộc cưỡng chế thực chất để trả lại mặt bằng đúng quy hoạch phúc lợi công cộng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và an toàn cho cư dân khu vực Trung Hòa – Nhân Chính.
Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.
Video sau hơn 1 tháng ra 'tối hậu thư', loạt công trình vi phạm tại 'đất vàng Yên Hòa vẫn 'trơ gan':
Sau hơn 1 tháng ra 'tối hậu thư', loạt công trình vi phạm tại 'đất vàng Yên Hòa vẫn 'trơ gan'.
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ha-noi-sau-hon-1-thang-ra-toi-hau-thu-loat-cong-trinh-vi-pham-tai-dat-vang-yen-hoa-van-tro-gan-172251230173912664.htm