Sau trận mưa lớn kéo dài, đoạn đường Lê Quang Đạo trước sân vận động Mỹ Đình thành “biển nước”. Ghi nhận của PV Báo Sức khỏe và Đời sống, sáng 1/10, người dân di chuyển qua đoạn đường này buộc phải dắt xe, lội "bì bõm" giữa dòng nước sâu đến ngang đầu gối để kịp giờ đến công sở.
Từ 7h sáng, lượng phương tiện đổ về đoạn đường này rất đông. Tuy nhiên, nước ngập sâu khiến hàng loạt xe máy không thể di chuyển qua, buộc người dân phải xuống dắt bộ qua điểm ngập.
Những con sóng nước lớn do ô tô, xe tải phóng nhanh tạo ra liên tục đánh dạt dòng người sang hai bên, gây cảnh hỗn loạn.
Không ít người bị ngã sõng soài, nhiều đồ đạc cá nhân như điện thoại rơi xuống nước trong lúc loay hoay giữ thăng bằng. Trong ảnh, một người đàn ông dựng lại chiếc xe máy sau khi bị sóng nước đánh ngã.
Cảnh tượng người dân bì bõm dắt xe, tay xách đồ, chân lội nước rất phổ biến khi qua đây. Người dắt xe máy phải chen chúc, men theo dải phân cách là chỗ cao hơn để dễ di chuyển qua điểm ngập.
Anh Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi, nhân viên văn phòng làm việc tại Cầu Giấy) cho biết: “Đi qua đoạn ngập này bắt buộc phải dắt bộ, không thể chạy xe máy qua vì sợ chết máy giữa đường thì khổ. Sóng từ ô tô, xe tải lao qua đánh mạnh đến mức suýt ngã. Mỗi lần mưa lớn, khu vực này lại ngập, ảnh hưởng rất nhiều đến việc đi lại của người dân”.
“Chúng tôi không thể cứ mỗi lần mưa là lo xe chết máy, lo ngã xuống nước thế này. Đường sá là huyết mạch đi làm, đi học, nếu để tình trạng này kéo dài thì thiệt hại không chỉ với từng cá nhân mà còn ảnh hưởng đến cả xã hội”, anh Hùng bức xúc nói.
Nhiều tiểu thương, người lao động tự do vất vả khi đi qua điểm ngập này.
Theo ghi nhận, hiện tại một số điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn trong tình trạng ngập sâu. Tuyến đường gom đại lộ Thăng Long (đoạn trước Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam) vẫn chìm trong "biển nước", các phương tiện không thể di chuyển.
Lực lượng chức năng phải đặt biển cảnh báo ngay đầu điểm ngập.
Phúc Đức