Hà Nội sẻ chia cùng đồng bào vùng lũ

Hà Nội sẻ chia cùng đồng bào vùng lũ
3 giờ trướcBài gốc
Tinh thần tương thân tương ái của người Hà Nội tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, kịp thời chung tay cùng đồng bào vùng lũ khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống.
Những chuyến xe yêu thương
Ngay sau khi nhận được lời kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ trên mạng xã hội, chị Ngô Thanh Huyền (phường Hồng Hà, TP Hà Nội) cũng như nhiều người dân Hà Nội khác đã có mặt tại điểm tập kết hàng cứu trợ của nhóm thiện nguyện Phúc Tâm An với những nhu yếu phẩm cần thiết như mỳ tôm, gạo, sữa…
"Tôi đã chuẩn bị mì tôm để gửi tới các đồng bào. Tôi tin rằng với truyền thống 'lá lành đùm lá rách' của người Việt Nam, chúng ta sẽ vượt qua tất cả", chị Huyền chia sẻ.
Chỉ sau ba ngày phát động, nhóm thiện nguyện Phúc Tâm An và các mạnh thường quân đã nhận được hơn 20 tấn hàng hóa thiết yếu. Với mong muốn san sẻ phần nào khó khăn vất vả cho bà con vùng lũ, ba ngày liên tục, các tình nguyện viên làm việc không ngừng nghỉ để phân loại, đóng gói nhu yếu phẩm kịp thời gửi đến tay đồng bào.
Hà Nội những ngày này không thể kể hết những chuyến xe nghĩa tình của người dân đổ về các điểm tập kết hàng cứu trợ, mang theo không chỉ vật chất mà cả tấm lòng chân thành, tiếp thêm động lực cho người dân vùng lũ vượt qua khó khăn. Món quà tuy nhỏ, nhưng chứa chan tinh thần lá lành đùm lá rách quý báu của người Việt.
Anh Nguyễn Bá Ngọc, Trưởng nhóm Bình An, cho biết: "Trong hai ngày vừa qua, tôi thấy rất trân trọng tình cảm của bà con Hà Nội. Từ những vật dụng nhỏ nhất, tất cả đều là tình cảm của bà con gửi tới đồng bào ở khu vực thiên tai".
Không chỉ là những gói mì, những chiếc áo, những viên thuốc… mỗi thùng hàng được gửi đi còn chứa đựng những lời động viên thầm lặng, và tinh thần đùm bọc lẫn nhau vượt qua gian khó của người dân Hà Nội. Tình người ấy chính là thứ tài sản vô giá, là sức mạnh to lớn giúp dân tộc ta vượt qua mọi bão giông.
Hà Nội cùng cả nước hướng về đồng bào vùng lũ
Thực hiện kết luận số 99-TB/TW ngày 21/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc Hà Nội trực tiếp hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao và tấm lòng “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”.
Trên cơ sở thống nhất giữa hai địa phương, TP Hà Nội quyết định hỗ trợ tỉnh Gia Lai 200 tỷ đồng để xây dựng khu tái định cư và sửa chữa hạ tầng giao thông bị hư hỏng do lũ bão. UBND TP Hà Nội được giao chủ trì phối hợp với tỉnh Gia Lai để triển khai dự án bảo đảm nhanh, hiệu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất. Trước đó, Hà Nội đã chi viện khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Gia Lai để kịp thời cứu trợ đồng bào vùng lũ.
Cùng với hỗ trợ cho tỉnh Gia Lai, Hà Nội cũng đã trích 10 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ của thành phố gửi về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, kịp thời hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra. Ngày 24/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong tiếp tục trao 30 tỷ đồng hỗ trợ cho các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa với mỗi tỉnh 10 tỷ đồng.
Thời gian tới, hệ thống Mặt trận các cấp của TP sẽ tiếp tục vận động, tiếp nhận và chuyển các nguồn lực ủng hộ đến đúng địa chỉ, kịp thời và minh bạch, góp phần giúp đồng bào miền Trung - Tây Nguyên sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, tái thiết sau thiên tai. Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhân dân Thủ đô tiếp tục chung tay hướng về đồng bào miền Trung - Tây Nguyên bằng những đóng góp thiết thực, thông qua hai hình thức tiếp nhận là bằng tiền và hiện vật.
Có thể nói, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và những tấm lòng sẻ chia từ Thủ đô, TP Hà Nội tin tưởng sẽ góp phần tiếp thêm nguồn lực để đồng bào miền Trung - Tây Nguyên đang oằn mình khắc phục hậu quả thiên tai có thể sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Lan tỏa nghĩa tình từ Hà Nội
Ngay từ sáng sớm, bà Kim Dung (phố Hàng Gai) đã đến MTTQ phường Hoàn Kiếm cùng với những nhu yếu phẩm thiết yếu, xoong nồi cũ để ủng hộ bà con vùng lũ. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm, nghĩa tình của bà Dung cũng như người dân Hà Nội dành cho đồng bào bị thiệt hại do thiên tai.
“Trước mắt, chúng tôi kêu gọi bà con ủng hộ bằng quần áo vẫn còn sử dụng được và các vật dụng cần thiết, bởi đồ đạc của đồng bào đã bị lũ cuốn trôi", bà Kim Dung chia sẻ.
Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", phụ nữ các phường, xã của Hà Nội đang tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp cả vật chất lẫn công sức, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Phát huy tinh thần sẻ chia, cán bộ, hội viên phụ nữ tại các tổ dân phố phường Hoàn Kiếm đã quyên góp được 5.575 kg quần áo, 1370 kg gạo, cùng nhiều vật phẩm thiết yếu khác.
Chị Nguyễn Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàn Kiếm – TP Hà Nội, cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ kết hợp với các đơn vị vận chuyển từ thiện để chuyển hàng hóa tới bà con vùng lũ trong thời gian sớm nhất có thể".
Tại phường Long Biên, Ủy ban MTTQ phường cũng tiếp nhận được hơn 300 triệu đồng cùng hàng chục tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết từ các tổ chức và nhân dân trên địa bàn gửi đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ. Dự kiến việc tiếp nhận ủng hộ bằng hiện vật sẽ được thực hiện đến hết tuần này để bảo đảm chuyển tới bà con kịp thời.
Với tinh thần “cả nước hướng về miền Trung ruột thịt” nhiều ngày nay, chị Bích Thủy ở phường Long Biên cũng đã đứng ra vận động, quyên góp, làm cầu nối đưa những tấm lòng của người dân Thủ đô đến với bà con vùng lũ. Dù đã có nhiều năm làm công việc này nhưng chị vẫn không khỏi bất ngờ trước tình cảm của mọi người dành cho đồng bào bởi lượng hàng gửi đến liên tục quá tải.
Giữa những ngày miền Trung oằn mình trong mưa lũ, cùng với người dân cả nước, tinh thần tương thân tương ái tại Hà Nội lại càng được phát huy mạnh mẽ. Mỗi người đều gửi gắm tấm lòng đến đồng bào theo cách riêng của mình. Từ khắp các con phố, những tòa chung cư cho đến các trường học… đều là những chuyến xe nối tiếp nhau lăn bánh, chở đầy ắp hàng hóa và nhu yếu phẩm. Trên đó mang theo cả tấm lòng của người dân Thủ đô gửi đến đồng bào miền Trung, Tây Nguyên như một lời sẻ chia ấm áp giữa những ngày gian khó.
Phan Hằng
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/ha-noi-se-chia-cung-dong-bao-vung-lu-372330.htm