Hà Nội thức giấc cùng 'Việt Nam trong tôi'

Hà Nội thức giấc cùng 'Việt Nam trong tôi'
6 giờ trướcBài gốc
Hơn 3.000 khán giả xếp hàng trật tự từ rạng sáng 21.8 quanh Nhà hát Lớn Hà Nội để chờ phát vé concert “Việt Nam trong tôi”. Dòng người kéo dài hơn một cây số, tạo nên khung cảnh náo nức hiếm có ngay giữa lòng Thủ đô.
Sống lại ký ức hào hùng
3.000 người, chỉ hơn không kém, xếp hàng ngăn nắp, trật tự dài hơn một cây số, kéo từ Quảng trường Cách mạng tháng Tám, chạy dọc phố Lê Thánh Tông, rẽ sâu vào phố Đặng Thái Thân. Đó mới chỉ là con số cập nhật đến 6h sáng ngày 21.8, 3 giờ trước thời điểm phát vé concert “Việt Nam trong tôi”.
Sự kiện do Bộ VHTTDL chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội thực hiện, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 26.8, tại Sân Bắc Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội).
Trong trí nhớ của những cán bộ, công nhân viên chức của Nhà hát Lớn, họ chưa bao giờ chứng kiến lượng người đông đảo đổ về Nhà hát như sáng ngày 20.8 và không khí háo hức, mong chờ như đêm 20.8, rạng sáng 21.8.
Tất nhiên, đó chỉ là trí nhớ của người đương thời, công trình văn hóa có lịch sử hơn 100 năm này đã chứng kiến nhiều sự kiện đặc biệt của đất nước.
Dòng người đồng thanh hát "Như có Bác trong ngày vui đại thắng"
80 năm về trước, ngày 19.8.1945, theo lời kêu gọi nổi dậy khởi nghĩa của Mặt trận Việt Minh, hàng vạn đồng bào nội, ngoại thành Hà Nội kéo đến quảng trường Nhà hát Lớn dự mít tinh trong tiếng hát “Tiến quân ca” và cờ đỏ sao vàng, sau đó chia ra thành nhiều đoàn đi chiếm các cơ quan chính quyền địch…
Cách mạng Tháng Tám ở Hà Nội thành công có tác động lớn tới phong trào khởi nghĩa ở các tỉnh, thành phố khác trên phạm vi cả nước, góp phần quan trọng nhất, quyết định nhất vào cuộc Tổng khởi nghĩa lật đổ chế độ thuộc địa nửa phong kiến.
Dựa trên cơ sở thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, Nhà nước Dân chủ Cộng hòa ra đời (2.9.1945), trở thành nhân tố nền tảng bảo đảm vững chắc cho nền độc lập, tự do mà nhân dân ta hằng khát khao và cũng vừa mới giành được.
Từ đây, một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc mở ra: kỷ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Chị Phạm Thúy Lan bộc bạch: “Tôi không chỉ đến để nghe nhạc, mà còn muốn cảm nhận một phần lịch sử. Bà tôi từng kể về những ngày tháng Tám năm 1945, khi người dân Hà Nội đổ ra đường, hòa chung một khát vọng độc lập. Hôm nay, tôi đứng đây, như được nối dài ký ức ấy.”
Nhóm bạn trẻ đến từ nhiều trường đại học ở Hà Nội rạng rỡ trong lúc chờ nhận vé. Họ mang theo quạt in quốc kỳ để hòa mình vào không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.
Dự concert để thể hiện lòng yêu nước
Đại nhạc hội “Việt Nam trong tôi” chính là một phần trong chuỗi hoạt động Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2.9.1945 – 2.9.2025), nhằm tôn vinh giá trị lịch sử và tinh thần dân tộc.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Văn Hóa, ngay từ tối 20.8, dòng người đã bắt đầu đổ về khu vực Nhà hát Lớn để chờ nhận vé. Bất chấp phải đứng chờ trong nhiều giờ liền, không khí tại đây vẫn giữ được sự hào hứng và trật tự.
Dòng người xếp hàng lúc 5h và 7h
Người dân mang theo ghế xếp, nước uống và đồ ăn nhẹ, kiên nhẫn xếp hàng xuyên đêm với tâm trạng phấn khởi. Tinh thần tự giác và ý thức cộng đồng được thể hiện rõ qua việc mọi người tuân thủ hướng dẫn, giữ gìn vệ sinh và không chen lấn.
Việc chờ đợi trong thời gian dài không làm giảm đi sự nhiệt tình, mà ngược lại càng cho thấy sức hút đặc biệt của concert đối với công chúng yêu nghệ thuật.
Trong lúc chờ đợi, nhiều nhóm bạn trẻ trò chuyện rôm rả, chia sẻ kỳ vọng về đêm diễn, thậm chí kết nối với nhau qua tình yêu chung dành cho âm nhạc và nghệ thuật. Nhiều người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc này bằng hình ảnh, video để lưu giữ như một kỷ niệm đáng nhớ.
Dù phải thức trắng đêm hay phải đến từ tờ mờ sáng để xếp hàng nhưng ai nấy đều giữ thái độ vui vẻ, trật tự và tôn trọng lẫn nhau.
Một khán giả trẻ tươi cười cầm quạt in cờ đỏ sao vàng đứng tại khu vực phố Lê Thánh Tông – một trong những tuyến phố chính dẫn vào Nhà hát Lớn.
Bạn Đồng Ánh Chi bày tỏ: ““Mình có mặt từ 8 giờ tối hôm trước. Công tác phát vé hôm nay được tổ chức bài bản, thuận tiện và trật tự hơn. Mình đang rất háo hức chờ đến giờ phát vé, để được hòa vào dòng người yêu nghệ thuật, cùng thưởng thức concert quy mô lớn, nơi không chỉ lan tỏa cảm xúc mà còn thể hiện tinh thần yêu nước”.
“Tôi đến từ 1h sáng, tưởng sớm, nhưng đã thấy rất đông người chờ. Mọi người ai cũng giữ trật tự, động viên nhau cố gắng. Một tấm vé concert không chỉ để nghe nhạc, mà còn để được sống trong khoảnh khắc tự hào này,” anh Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.
Câu nói ấy dường như chạm vào tâm thức của nhiều người có mặt. Bởi concert “Việt Nam trong tôi” không đơn thuần là âm nhạc, mà là một hành trình trở về ký ức, khơi gợi niềm tự hào về những mùa thu lịch sử – khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Quảng trường Ba Đình năm 1945.
Nhận thấy sức hút lớn từ đêm nhạc, Ban Tổ chức đã triển khai phương án an ninh chặt chẽ. Từ 4h30 sáng, hàng rào sắt được dựng thành 5 line chính, nối dài từ tiền sảnh Nhà hát ra Quảng trường. Hệ thống biển chỉ dẫn, loa thông báo, khu vực chờ và các điểm phân luồng được bố trí khoa học để tránh ùn tắc.
Hơn 50 tình nguyện viên và lực lượng công an, cảnh sát cơ động phối hợp chặt chẽ để duy trì trật tự. Loa phát thanh liên tục nhắc nhở khán giả xếp hàng, chuẩn bị CCCD gốc trước khi đến lượt.
Những biển bảng cấm mua bán vé xuất hiện dọc các tuyến phố quanh Nhà hát, thể hiện quyết tâm của Ban Tổ chức trong việc đảm bảo sự công bằng và an toàn cho mọi khán giả.
Lúc 6h sáng, mặt trời chưa lên hẳn nhưng dòng người trước Nhà hát Lớn đã kéo dài hàng trăm mét. Trong tiếng mưa rả rích, tiếng ô bật mở, tiếng loa gọi từng nhóm khán giả… bức tranh Hà Nội trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.
Hình ảnh cụ bà tóc bạc lặng lẽ lau giọt mưa trên mặt, bên cạnh những bạn trẻ hồ hởi trò chuyện về chương trình, tạo nên một khoảnh khắc giao thoa giữa các thế hệ. Tất cả gặp nhau ở một điểm chung: niềm tự hào về đất nước.
Đêm nhạc “Việt Nam trong tôi” vì thế không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là lời nhắc nhớ: 80 năm trước, những bước chân đầu tiên đã khai mở kỷ nguyên độc lập. Hôm nay, những bước chân xếp hàng trước Nhà hát Lớn tiếp tục nối dài hành trình ấy bằng tình yêu, âm nhạc và khát vọng.
Quy định phát vé và yêu cầu với khán giả:
Thời gian phát vé: trong 2 ngày 21.8 và 22.8
- Buổi sáng: 9h00 – 11h30
- Buổi chiều: 13h00 – 16h30
Địa điểm: Nhà hát Lớn Hà Nội.
Số lượng vé: Mỗi khán giả được nhận tối đa 2 vé.
Đối tượng nhận vé: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, mang theo Căn cước công dân (CCCD) bản gốc.
Xếp hàng theo line: Khán giả di chuyển theo các line đã được BTC bố trí, không chen lấn, xô đẩy.
Xuất trình CCCD: Nhân viên BTC kiểm tra thông tin để tránh trùng lặp và bảo đảm phân bổ vé minh bạch.
Kiểm tra vé tại quầy: Sau khi nhận, khán giả cần kiểm tra kỹ vé trước khi rời khu vực phát vé.
Không mua bán, chuyển nhượng vé: BTC nghiêm cấm mọi hành vi thương mại hóa vé và có quyền từ chối cấp vé nếu phát hiện vi phạm.
Vé không được cấp lại nếu mất hoặc hư hỏng.
NGỌC TRUNG - THANH MAI - HÀ PHƯƠNG - ĐỖ LONG
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/ha-noi-thuc-giac-cung-viet-nam-trong-toi-162728.html