Từ nỗi ám ảnh mang tên "Dự án treo"
Phê duyệt từ năm 2008 với mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng, dự án cống hóa mương Kẻ Khế từng mang theo kỳ vọng về một diện mạo đô thị hiện đại, kết nối trực tiếp từ phố Núi Trúc đến Sơn Tây. Thế nhưng, gần hai thập kỷ trôi qua, con mương dài hơn 1km này vẫn là nỗi ám ảnh của người dân phường Ngọc Hà và Đội Cấn.
Dự án cống hóa chậm trễ hàng chục năm khiến việc thoát nước không đáp ứng, thường xuyên gây ra cảnh ngập sâu nhà dân sau mỗi cơn mưa lớn.
Vật liệu công trình phơi sương, phơi nắng hàng chục năm
Cảnh nhà người dân ngập sâu do không kịp thoát nước trong cơn mưa lớn, công nhân phải vất vả khơi thông dòng chảy, vớt rác thải giữa làn nước đen kịt đã trở nên quá quen thuộc. Những vướng mắc về chỉ giới đường đỏ, xác nhận nguồn gốc đất và đặc biệt là sự thay đổi chính sách bồi thường đã khiến dự án "đắp chiếu" suốt một thời gian dài.
Tín hiệu tích cực từ sự quyết liệt
Ngày 23/01/2026, UBND phường Ba Đình đã ra thông báo "tối hậu thư" yêu cầu di dời phương tiện, vật liệu để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tại khu vực ngõ 36 Giang Văn Minh và ngõ 100 Đội Cấn. Đây là một tín hiệu cho thấy chính quyền đã không còn chấp nhận sự trì trệ.
Toàn bộ phần ngõ 36 Giang Văn Minh ngập sâu mỗi khi mưa lớn, đặc biệt là mùa mưa bão
Khu vực cuối ngõ 42 Giang Văn Minh (phường Ba Đình) ngập nặng nhất do hậu quả của cống hóa dang dở, không kịp tiêu thoát nước
Song hành với sự cứng rắn là cách làm linh hoạt, nhân văn của phường Ngọc Hà. Với phương châm "mặt bằng sạch đến đâu, thi công đến đó", chính quyền địa phương đang rốt ráo gỡ khó cho từng hộ dân. Việc chỉ còn 31/202 phương án bồi thường chưa phê duyệt là một con số đầy khả quan, cho thấy đa số người dân đã bắt đầu nhìn thấy lợi ích lâu dài của dự án.
Cuộc đua với thời gian: Đích đến 2026
Mục tiêu hoàn thành dự án vào cuối năm 2026 không chỉ là nhiệm vụ hạ tầng đơn thuần, mà còn là thước đo năng lực điều hành của chính quyền sở tại. Khi các "điểm nghẽn" về mặt pháp lý đã được báo cáo kiến nghị Thành phố tháo gỡ, đây chính là giai đoạn "vàng" để các nhà thầu bứt tốc thi công.
Khu vực cuối ngõ 100 Đội Cấn thường xuyên ngập mỗi khi mưa to, do không thoát được nước
Việc khẩn trương kiểm tra nguồn gốc đất và đẩy mạnh tuyên truyền vận động là chìa khóa để nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Khi dự án cống hóa và đường giao thông mở rộng được hình thành, không chỉ giao thông được thông suốt, mà giá trị sống của người dân tại khu vực phường Ba Đình và phường Ngọc Hà sẽ bước sang một trang mới: không còn cảnh nhà ngập mỗi khi mưa, mùi hôi thối, không còn rác thải chất chồng, thay vào đó là một trục đô thị xanh, sạch, hiện đại.
Sự kiên nhẫn của người dân đã bị thử thách suốt 17 năm qua. Giờ đây, khi lệnh khởi công và lệnh cưỡng chế đã được ban hành đồng bộ, người dân Thủ đô có quyền tin rằng, cuối năm 2026, "vùng trũng" Kẻ Khế sẽ thực sự biến mất, nhường chỗ cho những bước chân nhộn nhịp trên tuyến phố mới khang trang.
Lê Tú