Một tiểu thương bán đào trên phố Lê Quang Đạo (Hà Nội) tối muộn 29 tháng Chạp
Ghi nhận lúc 18h tối 29 tháng Chạp tại chợ đầu mối phía Nam (phường Hoàng Mai, Hà Nội), không khí đìu hiu bao trùm khu chợ vốn sầm uất. Hàng trăm ki-ốt đã đóng bạt nghỉ sớm, chỉ còn lác đác khoảng chục tiểu thương nán lại với hy vọng vớt vát thêm chút vốn liếng.
Bên trong chợ, khu vực bán hoa quả vắng lặng người mua. Chị Phạm Thị Yên (40 tuổi, quê Ninh Bình) cùng chồng ngồi thẫn thờ bên sạp thanh long
“Sáng còn bán 50.000 đồng/kg, chiều 29 Tết chúng tôi hạ xuống 20.000 đồng/kg, treo biển giảm giá mà vẫn không có khách”, chị Yên nói. Vụ Tết này, gia đình anh chị ước tính lỗ 200-300 triệu đồng vì giá bán thấp hơn giá vốn, trong khi vẫn phải thuê kho lạnh giữ gần 50 tấn hàng với chi phí khoảng 2,5 triệu đồng/ngày.
Không chỉ hàng thực phẩm, các ki-ốt bán đồ trang trí trên phố Vũ Tông Phan cũng chung cảnh ngộ. Chị Thủy (47 tuổi) cho biết dù đã dọn hàng từ sáng sớm nhưng sức mua năm nay rất chậm do người dân thắt chặt chi tiêu. Những món đồ trước bán 100.000 đồng nay chỉ còn 70.000 đồng mà vẫn kén khách.
Tại khu vực đối diện Sân vận động Mỹ Đình (phố Lê Quang Đạo), vợ chồng ông Chu Chí Trường và bà Chu Thị Hường (xã An Khánh) vẫn miệt mài mời chào những vị khách cuối cùng
Bà Hường cho biết giá đào năm nay rẻ hơn 20-30% so với mọi năm. "Một cành đào bích đẹp giờ tôi chỉ bán 50.000 - 60.000 đồng, giá không tăng mà vẫn ít người mua", bà Hường ngậm ngùi. Đến 21h tối, ông bà thu dọn 10 cành đào còn lại để về nhà kịp đón Giao thừa.
Trên đường Lạc Long Quân - nơi được xem là điểm bán đào Nhật Tân sôi động bậc nhất mỗi dịp Tết, không khí chiều cuối năm cũng vắng vẻ lạ thường. Lượng người mua rất thấp khiến nhiều chủ vườn không còn mặn mà chào mời.
Các tiểu thương tại khu vực Lạc Long Quân cho biết đang hối hả dọn hàng. Dù đào vẫn còn nhiều trên phố nhưng họ chấp nhận chở về hoặc bỏ lại để kịp về đoàn tụ với gia đình trước thời khắc chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ.
Tại chợ hoa Quảng An (phường Hồng Hà), cổng chợ vẫn rực rỡ cờ hoa nhưng không khí bên trong đã bắt đầu lắng xuống từ lúc 20h tối. Hàng trăm cửa hàng đã đóng cửa, chỉ còn vài tiểu thương ở khu vực cửa khẩu cố gắng bán nốt số hoa còn lại.
Gương mặt lo âu của chị Nguyễn Thị Kiệm (53 tuổi) tại chợ Quảng An khi giá hoa lay ơn "rơi tự do". Nếu buổi sáng giá còn 200.000-250.000 đồng/chục bông thì đến tối chỉ còn 100.000-150.000 đồng. Chị Kiệm dự kiến sẽ bán đến 22h đêm để xả nốt hàng.
Ở phân khúc cao cấp, cửa hàng lan hồ điệp của ông Nguyễn Quang Thuận trên đường Hoàng Quốc Việt vẫn sáng đèn phục vụ khách lẻ. Ông Thuận nhận định do kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt hầu bao nên giá hoa năm nay rẻ hơn, đơn vị chủ trương bán giá hợp lý để phục vụ người tiêu dùng.
Hiện tại, cửa hàng của ông Thuận đang đợi giao đơn hàng cuối cùng khoảng 15-20 giò lan. Dù có những chậu lan "đại gia" giá hàng trăm triệu nhưng phổ biến nhất vẫn là các chậu giá từ 2 đến 3,5 triệu đồng được khách hàng lựa chọn vào giờ chót.
Tối muộn 29 Tết, trên khắp các nẻo đường Hà Nội, từ những người bán hoa quả, đồ trang trí đến hoa cây cảnh đều khép lại một năm buôn bán nhiều chật vật để hy vọng năm mới Bính Ngọ 2026 khởi sắc hơn.
Trường Hùng