Hà Nội trong tôi

Hà Nội trong tôi
3 giờ trướcBài gốc
Triển lãm tranh chủ đề “Hà Nội trong tôi” có sự tham gia của các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên, đa số có tuổi đời khá trẻ, là những người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, hoặc đôi lần ghé qua rồi lưu lại ấn tượng về Hà Nội.
Theo các họa sĩ, Thủ đô Hà Nội từ lâu đã trở thành không gian khơi gợi cảm hứng cho các nghệ sĩ sáng tạo ở nhiều lĩnh vực, trong đó có hội họa. Những sắc màu và đường nét với chủ thể là cảnh quan, con người cùng những biến chuyển thiên nhiên, rung cảm sâu sắc của hồn người là điều ghi dấu ấn trong lòng công chúng.
Một tác phẩm vẽ về người Hà Nội và khung cảnh chợ ngày xưa.
Họa sĩ Nguyễn Phương chia sẻ: "Tôi mang đến 8 tác phẩm, đó là những câu chuyện nhỏ về Hà Nội của tôi. Ví dụ như một bức tranh tôi vẽ về chiếc xe đạp cũ của mẹ, đó là mỗi ngày ngày xưa khi mỗi lần chờ mẹ đi làm về, một sự chờ đợi của trẻ con mong mẹ sẽ mang đồ ăn, mang nhiều thứ về. Chiếc xe đạp này trước đây mẹ tôi sử dụng để đi chợ và chiếc xe chở hoa hồng là tình yêu, và những chú chim sẻ tượng trưng cho những điều gì rất thanh bình".
Họa sĩ Bùi Hải Dương cho hay: "Mỗi một họa sĩ đến đây mang đến một câu chuyện về Hà Nội. Với tôi thì tôi mang đến câu chuyện về mùa của Hà Nội: Xuân, Hạ, Thu, Đông và bức tranh mà tôi vẽ là về mùa đông ở Hà Nội. Đây là một mùa rất đặc trưng mà thường thì người ta sẽ nghĩ đến mùa đông là mùa u ám, ảm đạm, nhưng mà với tôi mùa đông của Hà Nội có màu tím rất là trong trẻo và bình yên".
Màu nước là một chất liệu đặc biệt, thuộc tính cơ bản của chất liệu này như tính trong suốt, nhẹ nhàng, nhất là sự thuần khiết và cường độ của các chất màu dường như hoàn toàn phù hợp để khắc họa một Hà Nội trong dòng thời gian.
Thanh Hồng
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/video/ha-noi-trong-toi-267231.htm