Tái hiện mùa thu lịch sử giữa Quảng trường Cách mạng Tháng Tám
Tối 15/8, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám – Hà Nội như sống lại không khí thiêng liêng của 80 năm trước khi chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử năm 1945” diễn ra. Đây là hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 – 2025), đồng thời chào mừng những ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của Thủ đô và đất nước trong năm 2025.
Các đại biểu tham dự chương trình
Tham dự chương trình có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và đông đảo công chúng Thủ đô.
Chương trình do Thành ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo nội dung; Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức thực hiện. Với kết cấu 3 chương, 6 hồi, “Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử năm 1945” tái hiện khéo léo những lát cắt lịch sử quan trọng của Thủ đô từ ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền đến hiện tại, qua đó khơi dậy niềm tự hào, tình yêu nước và sự tri ân đối với thế hệ cha anh.
Bắt đầu bằng hình ảnh nắng Ba Đình và âm vang bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình đưa khán giả lần lượt đi qua các chặng đường lịch sử: những ngày mùa thu lịch sử trên đất lửa Thăng Long, bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh, khúc tráng ca Hà Nội trong trận Điện Biên Phủ trên không, và những chuyến tàu mùa xuân chiến thắng đưa Thủ đô tiến vào kỷ nguyên mới.
Sân khấu không chỉ tái hiện khí thế hào hùng của cách mạng mà còn khắc họa nét trữ tình, lãng mạn của người Hà Nội – những con người kiên trung giữa mưa bom bão đạn, vẫn giữ vẹn nguyên tình yêu nước, tình thương nòi và khát vọng hòa bình. Đó là sự hòa quyện giữa tinh thần chiến đấu quật cường và vẻ đẹp văn hóa ngàn năm văn hiến.
Âm nhạc mở đầu bằng bản “Quốc tế ca” (Pierre De Geyter) – biểu tượng của tinh thần cách mạng, nối tiếp là phần mash-up các ca khúc gắn với Tổng khởi nghĩa như “Du kích ca” (Đỗ Nhuận), “Tiếng gọi Thanh niên” (Lưu Hữu Phước), “Diệt phát xít” (Nguyễn Đình Thi), “Cùng nhau đi hồng binh” (Đinh Nhu), “Mười chín tháng Tám” (Xuân Oanh) và kết lại cao trào bằng hợp xướng “Tiến Quân ca” (Văn Cao).
Trên nền những giai điệu quen thuộc, khán giả được sống lại khí thế sục sôi của ngày độc lập, cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình hôm nay. Mỗi tiết mục không chỉ là biểu diễn mà còn là lời nhắc nhớ về chặng đường 80 năm Hà Nội cùng cả nước vượt qua chiến tranh, kiến thiết và đổi mới.
Nghệ thuật đỉnh cao và công nghệ hiện đại hòa quyện
Nếu phần nội dung mang đến chiều sâu lịch sử thì phần nghệ thuật của “Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử năm 1945” lại là một điểm nhấn khó quên, khi quy tụ gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và bán chuyên, kết hợp cùng nhiều lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên Thủ đô.
Chỉ đạo nghệ thuật bởi NSND Tấn Minh, giám đốc âm nhạc – nhạc sĩ Dương Cầm, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh chỉ huy dàn nhạc, tổng đạo diễn – ThS Tuyết Minh, cùng sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi như NSND Hoàng Anh Tú, NSƯT Xuân Hinh, Đăng Dương, Trần Lin, ca sĩ Hoàng Hải, Văn Mai Hương, Lâm Bảo Ngọc, nhóm Oplus, Đông Hùng, Khánh Linh, Trọng Hùng…đã tạo nên một bức tranh nghệ thuật nhiều màu sắc.
Điểm đặc biệt là phong cách dàn dựng không dừng ở concert ca khúc thông thường, mà còn kết hợp múa, nhạc kịch, hình ảnh, đạo cụ sáng tạo. Những mặt cắt của ô cửa tàu khi đứng riêng là bến chờ xe buýt, ghép lại thành đoàn tàu; những chiếc đèn ông sao lắp LED trong tay các em nhỏ… tất cả khiến sân khấu Quảng trường trở nên sống động, đa tầng, vừa khai thác độ cao ở các cây cầu sân khấu, vừa mở rộng không gian xuống mặt quảng trường.
Khán giả được thưởng thức tiết mục “Hà Nội light up city” hiện đại, trẻ trung nhưng không rời mạch cảm xúc truyền thống. Biên đạo Tuyết Minh khéo léo lồng ghép những “khúc nhạc kịch” ngắn, tránh lời bình dài dòng, để âm nhạc và hình thể tự kể câu chuyện, giúp khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc bất ngờ.
Công nghệ 3D mapping là một điểm sáng nổi bật. Tận dụng kiến trúc mặt tiền Nhà hát Lớn – công trình gắn với nhiều dấu ấn lịch sử – các nghệ sĩ thị giác đã tạo hiệu ứng như xuyên qua thời gian: từ tiếng rồng gầm trong sự kiện Chiếu dời đô thời Lý Công Uẩn, đến khoảnh khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, rồi hình ảnh B-52 bị hạ gục trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, lá cờ đỏ sao vàng tung bay… Những hình ảnh ấy không chỉ tái hiện lịch sử mà còn gợi nên niềm tự hào và xúc động sâu sắc.
Màn pháo hoa nghệ thuật khép lại chương trình như một bản giao hưởng ánh sáng – âm thanh, ghi dấu trọn vẹn thông điệp: Hà Nội anh hùng trong chiến trận nhưng vẫn hào hoa, văn minh, sẵn sàng vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Không chỉ là một buổi trình diễn, “Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử năm 1945” là cuộc hội tụ giữa nghệ thuật bác học, dân tộc và đương đại; giữa sức sáng tạo của con người và thành tựu công nghệ. Đây cũng là minh chứng cho vị thế tiên phong của Hà Nội trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, khi dám kết hợp các yếu tố truyền thống và hiện đại để tạo nên một trải nghiệm thị giác – thính giác trọn vẹn cho công chúng.
Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và tiếp sóng trên Đài Hà Nội, lan tỏa tinh thần mùa thu lịch sử đến hàng triệu khán giả cả nước. Và dù nằm trong chuỗi các chương trình nghệ thuật lớn của dịp lễ trọng, “Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử năm 1945” vẫn giữ được dấu ấn riêng – dấu ấn của một Thủ đô nghìn năm văn hiến, giàu bản sắc, luôn biết làm mới mình để kể câu chuyện cũ theo cách khiến người nghe phải dừng lại, lắng nghe và tự hào.
Hà Phương/VOV.VN