Clip: Đã chiếm dụng nhà trái phép, còn hành hung gia chủ
Cho thuê nhà thành "mất nhà"
Theo phản ánh của chị Lưu Lan Tường Vi, có địa chỉ tại phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội, gia đình chị có sở hữu căn hộ chung cư A0707 imperia sky garden, số 423 đường Minh Khai, Hà Nội. Do điều kiện tài chính phải vay ngân hàng khi mua nhà, từ năm 2020, gia đình chị Vi đã cho một người phụ nữ tên Hiền thuê căn hộ để lấy tiền trả nợ, còn vợ chồng chị chuyển ra ngoài thuê trọ.
Đầu năm 2025, thấy bên thuê không thanh toán tiền nhà đúng hẹn, chị Vi và chồng là anh Lê Quang Chung đến kiểm tra thì tá hỏa phát hiện: người đang ở trong căn hộ không phải chị Hiền, mà là một gia đình hoàn toàn xa lạ.
Khi chị Vi hỏi thì họ cho biết đã thuê căn nhà đó từ một người đàn ông tên là Bách, ông Bách tự nhận là người đại diện cho chủ nhà, và đứng ra ký hợp đồng cho thuê nhà với giá 13 triệu đồng/tháng từ tháng 5/2024 đến nay.
Trong hợp đồng cho thuê nhà ký ngày 21/5/2024, ông Bách tự nhận mình là "Chủ sở hữu hoàn toàn và hợp pháp căn nhà" của vợ chồng chị Vi
Chị Vi cho biết: "Quá trình em cho chị Hiền thuê nhà diễn ra bình thường cho đến tháng 6/2025 thì vợ chồng em bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người lạ, nói rằng họ đã mua căn nhà của vợ chồng em rồi. Trong khi vợ chồng em hoàn toàn không bán, cũng không chuyển nhượng nhà cho ai. Hỏi ra mới biết họ thuê lại nhà thông qua một người tên là Bách. Ông Bách đã ký hợp đồng cho thuê nhà và tự nhận mình là chủ sở hữu căn nhà này".
Chị Lưu Lan Tường Vi kể lại sự việc
Bị hành hung khi mang giấy tờ chính chủ đi đòi nhà
Ngày 21/6/2025, vợ chồng chị Vi mang giấy tờ sở hữu căn hộ đến để yêu cầu người đang ở trả lại nhà, thì ông Bách xuất hiện, chặn không cho vào nhà. Ông Bách gọi thêm hai người đàn ông khác đến chửi bới, lăng mạ và tấn công vợ chồng chị Vi, bất chấp sự can ngăn của lực lượng bảo vệ tòa nhà.
Trước sự tấn công manh động của những người đàn ông trên, vợ chồng chị Vi đã phải cầu cứu đến lực lượng Công an 113.
Anh Lê Quang Chung, chồng chị Vi cho biết: "Tôi lên nhà cầm sổ đỏ và gọi bảo vệ đến thì thấy một người mặc áo xanh, xăm trổ cản trở không cho tôi vào. Một lúc sau có hai người đàn ông khác với vẻ bặm trợn đến hành hung, chửi bới tôi. Sự việc được vợ và em gái tôi ghi hình lại, nhưng được một lúc họ phát hiện nên không cho quay nữa và tiếp tục lao vào đánh tôi".
"Sau khi bị đánh thì chồng em bị đau đầu, đau bụng, Cơ quan Công an phường đã đưa vào bệnh viện để điều trị 4 ngày trong bệnh viện", chị Vi cho hay.
Anh Chung cho biết thêm: "Khi phát hiện nhà mình bị ông Bách chiếm dụng và cho thuê, tôi có liên hệ với gia đình ông Bách để hỏi cụ thể, thì họ cho biết bà Hiền có nợ tiền của họ, nên họ mới lấy căn nhà đấy để cho thuê để trừ vào số tiền bà Hiền nợ họ. Nhưng tôi có nói đây là căn nhà của vợ chồng tôi, không liên quan gì tới bà Hiền, việc chiếm dụng nhà của tôi là trái quy định pháp luật, nhưng họ vẫn bất chấp không nghe và liên tục có hành vi đe dọa chúng tôi".
Theo anh Chung, quá trình vợ chồng anh cầm giấy tờ nhà lên nói chuyện thì bị một nhóm người hành hung
Sự việc không dừng lại ở đó, theo chị Vi, sau khi sự việc xảy ra, nhóm người lạ tiếp tục gọi điện đe dọa, yêu cầu không được trình báo sự việc.
Đại diện Công an phường Vinh Tuy, cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Vĩnh Tuy đã thụ lý vụ việc, đồng thời làm thủ tục cho ông Lê Quang Chung đi giám định thương tật để có căn cứ điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật.
Báo PNVN sẽ tiếp tục thông tin.
Nhóm PV
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/ha-noi-tu-y-dem-nha-nguoi-khac-cho-thue-gia-chu-toi-doi-nha-bi-danh-nhap-vien-20250704004129652.htm