Hà Nội: Vỉa hè nơi cô gái bị người bán trà đá xua đuổi giờ ra sao?

Hà Nội: Vỉa hè nơi cô gái bị người bán trà đá xua đuổi giờ ra sao?
13 giờ trướcBài gốc
Ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, lúc 14h20 ngày 25/7, khu vực vỉa hè xung quanh bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) lại tái diễn cảnh bị chiếm dụng để kinh doanh buôn bán. Trong hình là khu vực vỉa hè bên cổng chính bến xe Mỹ Đình (mặt đường Phạm Hùng) người dân ngang nhiên bày bàn ghế phục vụ khách uống trà đá.
Thậm chí, trước cổng chính bến xe Mỹ Đình một số người bán trà đá còn kê bàn ghế ngay cạnh nhà vệ sinh công cộng để kinh doanh.
Cũng theo ghi nhận, tại đoạn vỉa hè trước số nhà 36 Phạm Hùng - nơi xảy ra sự việc cô gái trẻ bị người bán trà đá xua đuổi không còn xuất hiện tình trạng lấn chiếm để buôn bán trà đá.
Đáng chú ý, đoạn vỉa hè lối ra cổng phụ Bến xe Mỹ Đình (thông ra đường Phạm Hùng). Cả đoạn dài vỉa hè bị chủ quán dựng bạt, bày xe, bàn ghế để phục vụ khách ăn uống, chiếm trọn cả lối đi lại cho người đi bộ,...
Tại đây, hàng loạt quán trà đá, xe nước mía, bánh mì vẫn ngang nhiên hoạt động. Nhiều đoạn vỉa hè gần như “biến mất” do bị hàng quán và xe cộ chiếm dụng toàn bộ.
Một số chủ quán di chuyển địa điểm buôn bán vào phía trong để né tránh lực lượng chức năng.
Phía cổng phụ của bến xe (ngõ 1 phố Nguyễn Hoàng), không gian vỉa hè đã bị "lấp đầy" bởi quán nước, ô tô, xe máy, đồ đạc được tập kết.
Tại cổng phụ của bến xe mặt đường Nguyễn Hoàng, một chủ cửa hàng ngang nhiên bày bán ghế, đồ đạc, căng ô để kinh doanh buôn bán trà đá.
Vỉa hè bến xe Mỹ Đình còn xuất hiện nhiều điểm tập kết rác thải, gạch lát bong tróc, nắp cống mất,.. khiến khu vực này trở nên nhếch nhác.
Phúc Đức
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/ha-noi-via-he-noi-co-gai-bi-nguoi-ban-tra-da-xua-duoi-gio-ra-sao-169250726111636671.htm