Hà Nội: Vườn đào Phú Thượng thiệt hại nặng nề sau bão Bualoi

Hà Nội: Vườn đào Phú Thượng thiệt hại nặng nề sau bão Bualoi
3 giờ trướcBài gốc
Vườn đào Nhật Tân thiệt hại nặng nề sau bão Bualoi
Sau khi vừa gượng dậy từ thiệt hại nặng nề của bão Yagi năm 2024, người trồng đào ở phường Phú Thượng và phường Hồng Hà (TP Hà Nội) lại tiếp tục chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ cơn bão số 10 – Bualoi.
Nước sông Hồng dâng cao, tràn vào các bãi bồi ven sông, khiến diện tích lớn trồng đào bị ngập sâu trong dòng nước đục ngầu
Những luống đào xanh mướt, căng tràn sức sống chỉ mới vài tuần trước, nay rũ rượi, trơ gốc, nhiều cây chết khô sau nhiều ngày ngâm mình trong nước lũ
Khi nước bắt đầu rút dần, hai vùng trồng đào nổi tiếng dưới chân cầu Nhật Tân lộ rõ những vườn cây xơ xác, thân nứt nẻ, lá vàng úa
Ông Nguyễn Văn Trung, một hộ trồng đào lâu năm tại phường Phú Thượng, buồn bã chia sẻ: “Nước sông mới rút được từ hôm qua, năm ngoái bão Yagi thì 100% vườn đào nhà tôi chết sạch, năm nay ngập ít hơn nhưng cũng chỉ cứu được vài cây. Nếu vài hôm nữa trời còn mưa to, nước sông lại dâng thì coi như không còn gì để khắc phục. Cây nào lá vàng, gốc vàng là xác định chết rồi”.
Theo ông Trung, riêng hai vườn của gia đình ông đã thiệt hại hàng chục triệu đồng, tính cả giống cây, vật liệu và đất cát bị cuốn trôi. “Giờ chỉ còn trông vào thời tiết, nếu trời khô ráo còn may ra cứu được gốc, chứ mưa thêm là coi như mất Tết”, ông nói.
Không chỉ ông Trung, nhiều hộ dân khác cũng lâm cảnh tương tự. Bà Mai Thị Đoàn, chủ một vườn đào lớn tại khu vực gầm cầu Nhật Tân, nghẹn ngào chia sẻ: “Năm nay nước ngập ít hơn nhưng vùng trũng thì vẫn mất hết. Toàn đất bùn chát bám vào rễ, cây chết hơn nửa rồi. Cây chỉ còn mỗi gốc, lá thì rụng hết, chẳng ai mua nữa. Gần 700 gốc đào cành của gia đình tôi coi như chết sạch”.
Theo bà Đoàn, tiền đầu tư cho vụ này gần 100 triệu đồng, gồm cả giống, vật liệu và phân bón. “Bây giờ nước vừa rút, đợi khô đất là phải bỏ hết, mua giống trồng lại từ đầu. Vụ Tết năm nay coi như mất trắng. Chúng tôi sống nhờ vào vườn đào, giờ chẳng biết trông cậy vào đâu nữa,” bà Đoàn nói thêm.
Theo người dân nơi đây, phường Phú Thượng là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tiếp đến là phường Hồng Hà, trong khi phường Nhật Tân có phần thiệt hại nhẹ hơn do nằm ở khu cao
Tuy nhiên, khi nước sông Hồng vẫn chưa rút hết và dự báo trong những ngày tới khu vực này tiếp tục có mưa lớn, người dân lo ngại tình hình còn diễn biến xấu hơn
Một số hộ trồng ở khu đất cao may mắn hơn khi mực nước không dâng quá sâu, song lá cây vẫn có dấu hiệu héo rũ do úng lâu ngày
Đối với người dân làng đào, mỗi gốc đào không chỉ là tài sản mà còn là linh hồn của ngày Tết Hà Nội
Những vườn đào ngập úng, cây chết rũ khiến nhiều người xót xa, bởi không chỉ là công sức, tiền bạc, mà còn là niềm tự hào văn hóa truyền thống của người dân nơi đây
Trong nỗ lực khắc phục hậu quả, các hộ trồng đào đang khẩn trương dọn dẹp, gia cố bờ vùng, bơm thoát nước và cứu những cây còn xanh gốc. Tuy nhiên, với thiệt hại lớn và thời điểm Tết Nguyên đán chỉ còn vài tháng, hy vọng về một vụ đào rực rỡ trong mùa xuân 2026 đang trở nên mong manh.
Ngọc Quang - Ngọc Huyền
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/ha-noi-vuon-dao-phu-thuong-thiet-hai-nang-ne-sau-bao-bualoi-10389323.html