Bà Đoàn Thị Mùi, hơn 80 tuổi, sống một mình ở thôn Long Thủy, xã Đan Hải (Hà Tĩnh), lo lắng khi nghe tin bão số 5 sắp đổ bộ bởi tuổi cao, lại ở vùng trũng sát biển.
Nắm bắt hoàn cảnh, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến tận nơi động viên và trực tiếp hỗ trợ bà con sơ tán đến nơi an toàn.
Bà Đoàn Thị Mùi chia sẻ: “Nghe tin bão số 5 mà tôi chỉ có một thân một mình. Được chính quyền quan tâm, hỗ trợ đưa đi sơ tán, tôi phấn khởi lắm.”
Anh Trần Văn Tế, thôn Tân Ninh Châu, cho biết: “Bão số 5 rất mạnh, nên người già, trẻ con tôi đã cho lên nơi an toàn từ sớm theo hướng dẫn của cán bộ xã.”
Đến nay, xã Đan Hải đã di dời khẩn cấp 650 hộ với gần 1.500 nhân khẩu đến các trường học, nhà văn hóa. Tại điểm sơ tán, nhu yếu phẩm, lương thực, thuốc men được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm cho người dân yên tâm tránh bão.
Bà Nguyễn Thị Thương, thôn Long Thủy, nói: “Một mình bà già, lại sợ đêm hôm lỡ có chuyện gì. Giờ được địa phương thông báo, tôi nhanh chóng xuống nơi trú ẩn an toàn.”
Ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhấn mạnh: “Các điểm di dời phải bảo đảm an toàn, chuẩn bị đầy đủ thuốc men, lương thực, nước uống và các vật dụng thiết yếu để người dân yên tâm trú bão.”
Tại xã Thiên Cầm, hàng nghìn người dân cùng lực lượng chức năng đang khẩn trương di dời người và tài sản khỏi vùng nguy hiểm. Toàn xã có 1.450 hộ với hơn 4.300 nhân khẩu phải sơ tán. Chính quyền bố trí thêm 4 điểm trường học làm nơi tập trung, bảo đảm an toàn cho bà con.
Song song với công tác di dời, các địa phương gấp rút chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và chuẩn bị chỗ ăn ở, sinh hoạt tại các điểm tránh trú bão số 5.
Trần Nam
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/ha-tinh-cang-minh-di-doi-dan-vung-trung-ven-bien-354879.htm