Hà Tĩnh: Huy động cộng đồng trong xây dựng nhà thờ cúng liệt sỹ không người thân

Hà Tĩnh: Huy động cộng đồng trong xây dựng nhà thờ cúng liệt sỹ không người thân
6 giờ trướcBài gốc
Không còn nỗi lo chỗ hương khói
Những năm gần đây, ông Hồ Sỹ Thái (xã Hồng Lộc) đã vơi bớt đi phần nào nỗi lo về chỗ hương khói cho người chú của mình là liệt sỹ Hồ Sỹ Lựu.
Một nhà thờ liệt sỹ tại thôn Phù Ích, xã Đông Kinh.
Liệt sỹ Hồ Sỹ Lựu sinh năm 1937, quê ở thôn Yến Giang (xã Hồng Lộc), hy sinh năm 1968, tại chiến trường Quảng Trị trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiện việc thờ cúng liệt sỹ Hồ Sỹ Lựu đều do vợ chồng ông Thái thực hiện.
Tuy nhiên,ngôi nhà thờ cúng liệt sỹ đã bị xuống cấp, không đảm bảo an toàn, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Với gần 90 triệu hỗ trợ từ chính quyền địa phương cùng sự ủng hộ của bà con làng xóm, ngôi nhà đã được hoàn thành.
"Ngôi nhà được xây dựng có tổng diện tích rộng khoảng 50m2, được thiết kế 2 gian theo kiểu nhà cấp 4, giúp cho gia đình tôi ổn định cuộc sống và có nơi ấm cúng để thờ phụng liệt sĩ Hồ Sỹ Lựu" ông Thái cho hay.
Trong khi đó, nhà thờ của liệt sỹ Nguyễn Văn Thiết (phường Trần Phú) cũng được các nhà hảo tâm, người dân địa phương chung tay xây dựng. Liệt sỹ Nguyễn Văn Thiết (sinh năm 1944) tại thôn Vĩnh Phong (phường Trần Phú). Từ năm 1964 - 1966, anh cùng đơn vị tham gia hàng chục cuộc chiến đấu ở mặt trận Trị Thiên, anh hy sinh vào ngày 15/7/1966. Việc hương khói lâu nay do cháu họ trông nom nhưng phải thờ chung trong nhà thờ họ Nguyễn Đình.
Hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền địa phương, anh Nguyễn Khắc Hóa (thị trấn Lộc Hà) tài trợ 95 triệu đồng để xây dựng công trình. Ngôi nhà được xây dựng trong khuôn viên nhà thờ Nguyễn Đình, với diện tích khoảng 25m2.
"Những năm qua, có được ngôi nhà thờ cúng cho liệt sỹ Nguyễn Văn Thiết, chúng tôi vơi bớt đi phần nào nỗi lo lắng. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quan tâm, tri ân sâu sắc của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân đối với các đối tượng gia đình chính sách" ông Nguyễn Đình Triển (dòng họ Nguyễn Đình tại phường Trần Phú) chia sẻ.
Trong khi đó, ông Phan Thanh Sơn (em con chú của liệt sỹ Phan Văn Mạch), một trong những liệt sỹ được xây dựng nhà thờ cúng tại thôn Tân Thượng (xã Hồng Lộc) xúc động: "Lâu nay, việc cúng đơm, thờ tự, giỗ chạp liệt sỹ Phan Văn Mạch do các cháu nội tộc thực hiện ở bàn thờ chung. Vì vậy, khi được chính quyền các cấp và các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ xây nơi thờ phụng riêng, chúng tôi rất phấn khởi và biết ơn. Chúng tôi lui tới thường xuyên dọn dẹp để nhà thờ khang trang, sạch sẽ, linh thiêng".
Huy động sức mạnh từ nguồn xã hội hóa
Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch UBND xã Lộc Hà cho biết: Để có được nguồn lực xây dựng nơi thờ tự cho các liệt sỹ, cấp ủy, chính quyền xã đã nỗ lực liên hệ, kêu gọi sự ủng hộ của các doanh nghiệp trên địa bàn, con em xa quê.
Thông qua các đợt gặp mặt hội đồng hương ở các tỉnh, thành phố hoặc mỗi dịp tết, lễ hội khi có đông đảo con em trở về, lãnh đạo xã đều kêu gọi. Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương còn huy động, kêu gọi sự hỗ trợ về vật chất và ngày công từ các dòng họ, nhân dân trong thôn, xóm và các đoàn thể chính trị xã hội…
Để có được nguồn lực xây dựng nơi thờ tự cho các liệt sỹ, cấp ủy, chính quyền địa phương đã nỗ lực kêu gọi sự ủng hộ của các doanh nghiệp trên địa bàn, con em xa quê.
Ông Nguyễn Văn Sửu (xã Mai Phụ), một trong những doanh nhân luôn tâm huyết với việc hỗ trợ gia đình chính sách, thân nhân liệt sỹ. Ông đã hỗ trợ xây dựng 2 nhà thờ cúng liệt sĩ, mỗi nhà 50 triệu đồng; giúp đỡ làm nhà ở cho 5 thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam…
"Với tình cảm của mình, tôi đã đồng hành cùng các cấp, ngành trong chia sẻ khó khăn với gia đình chính sách, người có công trên địa bàn để họ có được những ngôi nhà kiên cố, khang trang, nơi hương khói tươm tất. Tôi mong việc làm của mình sẽ lan tỏa để có thêm nhiều nhà hảo tâm khác chung tay trong phong trào đền ơn, đáp nghĩa, giáo dục truyền thống tốt đẹp cho các thế hệ sau", ông Sửu chia sẻ.
Anh Lê Văn Tú (xã Mai Phụ) hiện đang sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, hỗ trợ 70 triệu đồng xây dựng nhà thờ cúng liệt sỹ Hồ Lệ thôn Phù Ích (xã Đông Kinh) cho biết: "Việc hỗ trợ xây nhà thờ cúng cho liệt sỹ không còn người thân là một việc nhân văn đầy ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng chính quyền địa phương trong những việc làm ý nghĩa này".
Phương Dung
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/ha-tinh-huy-dong-cong-dong-trong-xay-dung-nha-tho-cung-liet-sy-khong-nguoi-than-19225071514354226.htm