Hà Tĩnh - SLNA (ngày 17-5, 18 giờ): Tư tưởng thông suốt, đôi chân sẽ thanh thoát

Hà Tĩnh - SLNA (ngày 17-5, 18 giờ): Tư tưởng thông suốt, đôi chân sẽ thanh thoát
10 giờ trướcBài gốc
Trọng Hoàng (áo đỏ) có dịp gặp lại đội bóng cũ SLNA. ẢNH: VPF
Mỗi khi trận “derby Nghệ - Tĩnh” sắp sửa lăn bóng, những câu chuyện hậu trường về mối quan hệ khăng khít giữa hai đội lại nổi lên, lấn át cả các bình luận chuyên môn. Trước cuộc so tài cuối tuần này, giới mộ điệu có lý do để hoài nghi về động lực thi đấu của các cầu thủ, bởi SLNA đang đối mặt với nguy cơ rớt hạng, còn Hà Tĩnh đã sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng.
Căng thẳng được đẩy lên cao trào khi mới đây, một đoạn clip ghi lại hình ảnh nhóm cổ động viên khoác áo SLNA xúc phạm Phạm Xuân Mạnh (Hà Nội FC) khi anh đã ghi bàn vào lưới đội bóng quê hương, trở nên thịnh hành (viral).
Trong đội hình Hà Tĩnh hiện có 8 cầu thủ từng trưởng thành từ lò đào tạo SLNA. Ngay cả HLV Nguyễn Thành Công của đội chủ nhà cũng từng được đào tạo trong môi trường bóng đá xứ Nghệ. Đa phần họ đều sử dụng mạng xã hội, nên có sự cảm thông với sự cố mà Xuân Mạnh phải đối mặt.
Tuy nhiên, hành động không ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới SLNA của Xuân Mạnh đã lan tỏa thông điệp về sự chuyên nghiệp và tinh thần thể thao cao thượng. Khi được truyền thông đặt vấn đề, HLV Nguyễn Thành Công nhấn mạnh rằng không ai có thể tác động làm hoen ố nỗ lực của Hà Tĩnh trong suốt chặng đường đã qua.
“Tôi có theo dõi phát biểu của đồng nghiệp Phan Như Thuật (SLNA - PV) và hoàn toàn đồng ý với phát biểu của cậu ấy. Chúng tôi có sự chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp của mình. Cuộc đua vô địch V-League lẫn trụ hạng đều rất khốc liệt, các đội phải thể hiện mình xứng đáng hoàn thành mục tiêu. Còn nếu có suy nghĩ khác thì sẽ không còn công bằng nữa”, ông Công khẳng định.
Tiền đạo Geovane Mango là mối nguy hiểm với hệ thống phòng ngự của SLNA. ẢNH: VPF
Hà Tĩnh không chỉ thi đấu vì danh dự và lòng tự trọng, mà còn hướng đến mục tiêu cạnh tranh huy chương tại V-League. Thầy trò HLV Nguyễn Thành Công hiện chỉ kém vị trí thứ ba do Viettel FC nắm giữ đúng 1 điểm. Với quyết tâm xuyên suốt cả mùa giải, Nguyễn Trọng Hoàng cùng các đồng đội không muốn những nỗ lực của mình trở nên vô nghĩa. Động lực này sẽ thôi thúc các cầu thủ xứ Nghệ trong đội hình Hà Tĩnh vượt qua áp lực khi đối đầu với đồng đội cũ, hướng đến mục tiêu giành chiến thắng.
Mục tiêu 3 điểm cũng là điều SLNA đang khao khát. Đội bóng xứ Nghệ hiện chỉ hơn hai đội cuối bảng là Bình Định và Đà Nẵng lần lượt 1 và 3 điểm. Đáng lo hơn, Bình Định còn trong tay một trận đấu bù, nên nguy cơ SLNA rơi vào nhóm “cầm đèn đỏ” là rất cao.
SLNA còn đối mặt với khó khăn khi thiếu vắng trung vệ kỳ cựu Hoàng Văn Khánh do án treo giò. Hàng thủ SLNA vốn bị đánh giá thấp tại giải năm nay, nếu HLV Phan Như Thuật không có những điều chỉnh kịp thời, một thất bại trước Hà Tĩnh hoàn toàn có thể xảy ra. Đây cũng là dịp để người hâm mộ thấy được bản lĩnh của các cầu thủ trẻ SLNA khi bị dồn vào thế chân tường.
Không khí trước giờ bóng lăn đang nóng lên. Sự quan tâm từ người hâm mộ, cộng hưởng tính chất nhạy cảm của một cuộc “derby anh em”, khiến mỗi đường chuyền hay pha dứt điểm đều có thể trở thành đề tài tranh luận. Cả hai đội đều hiểu chỉ có sự nghiêm túc và chuyên nghiệp mới giúp họ chiến thắng trong cả trận đấu lẫn niềm tin nơi khán giả.
Dự đoán: Hà Tĩnh 1-0 SLNA
HỮU THÀNH
Nguồn SGGP : https://sggp.org.vn/ha-tinh-slna-ngay-17-5-18-gio-tu-tuong-thong-suot-doi-chan-se-thanh-thoat-post795354.html