Gabriel ăn mừng khiêu khích Haaland.
Trong trận đấu diễn ra trên sân Emirates ở vòng 24 Premier League hôm 2/2, Arsenal chỉ mất 2 phút để chọc thủng lưới Man City. Xuất phát từ pha xử lý chậm chạp của Manuel Akanji, Declan Rice đoạt bóng và chuyền cho Kai Havertz. Ngôi sao người Đức không dứt điểm mà kiến tạo cho Martin Odegaard mở tỷ số khi trận đấu bước vào giây thứ 103.
Sau bàn thắng, trung vệ Gabriel tỏ ra hả hê và tiến đến gần Haaland để ăn mừng khiêu khích chân sút người Na Uy. Tuy nhiên, chân sút người Na Uy không đáp lại và chỉ ngoảnh mặt bỏ đi.
Sky Sports nhận định đây là màn trả đũa của Gabriel sau khi bị Haaland ném bóng vào đầu trong trận đại chiến giữa hai đội tại vòng 5 Premier League hồi tháng 9/2024. Trong buổi phỏng vấn ít ngày sau đó, Haaland nói thẳng anh không cảm thấy hối hận vì hành động của mình với Gabriel.
Cũng trong trận đấu đó, Haaland còn bị người hâm mộ Arsenal chỉ trích kịch liệt vì vụ cãi vã với HLV Mikel Arteta sau khi trận đấu khép lại.
Trước màn tái đấu với Arsenal, HLV Pep Guardiola lên tiếng bảo vệ Haaland. Ông kêu gọi các trọng tài cần bảo vệ cầu thủ Man City trong các tình huống va chạm.
Pep chia sẻ: "Các hậu vệ là những người tạo ra vấn đề với Erling. Họ đẩy cậu ấy, nhưng Haaland không đẩy lại. Thật không dễ dàng khi bạn phải đối mặt với những pha va chạm liên tục trong suốt 90 phút".
"Cuối cùng, Haaland buộc phải phản ứng. Arsenal là một đội bóng mạnh về thể chất, điều đó đôi khi dẫn đến những cảm xúc không thể kiểm soát của các cầu thủ", Pep kết luận.
Pep cũng thừa nhận ông hiểu rõ tính cách của học trò, đồng thời kêu gọi các trọng tài cần can thiệp khi trên sân xảy ra vấn đề.
Khép lại trận đấu trên sân Emirates, Arsenal vùi dập Manchester City với tỷ số 5-1. Kết quả này giúp "Pháo thủ" trở lại cuộc đua vô địch, họ đang kém đội đầu bảng Liverpool 6 điểm, tuy nhiên đá nhiều hơn 1 trận.
Duy Luân