Khi mùa giải 2024/2025 vừa khép lại, CLB HAGL chuẩn bị nói lời chia tay với 4 trụ cột cuối cùng trong đội hình từng được xem là thế hệ vàng của bóng đá học viện: Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, Minh Vương và Châu Ngọc Quang. Đây là cuộc chia tay lớn thứ hai trong vòng ba năm, như một dấu lặng cuối cùng cho một bản nhạc đã từng khiến cả bóng đá Việt Nam ngân vang.
Theo thống kê của Saostar, HAGL đã chia tay tổng cộng 12 tuyển thủ quốc gia chỉ trong vòng 3 năm. Những cái tên đã đi vào lòng người hâm mộ: Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Thanh, Xuân Trường, Đinh Thanh Bình, Quốc Việt, Triệu Việt Hưng, Trần Bảo Toàn, Minh Vương và Châu Ngọc Quang.
CLB HAGL chuẩn bị chia tay 4 ngôi sao sau khi kết thúc mùa bóng năm nay. Ảnh: Đinh Hồng Vinh
Đó không chỉ là sự mất mát về nhân sự. Đó là sự khép lại của một hành trình mang tính biểu tượng, hành trình từ học viện bóng đá tiên phong ở Việt Nam đến đội bóng từng thống lĩnh tình cảm người hâm mộ cả nước.
Những cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường từng là linh hồn của tuyển U19 Việt Nam khuấy đảo cả Đông Nam Á. Những Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy… từng là trụ cột của tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, là nòng cốt dưới thời HLV Park Hang Seo, là những chiến binh không thể thay thế trong hành trình đưa bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới.
Thậm chí, nhiều ngôi sao sau khi rời HAGL đã kịp bước lên bục vinh quang. Như Văn Toàn, Tuấn Anh, Hồng Duy - những người đã giành 2 chức vô địch V.League và 1 Siêu Cúp Quốc gia cùng CLB Nam Định chỉ trong 2 mùa giải gần nhất. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng đào tạo của HAGL với những cầu thủ chinh phục đỉnh cao.
Không nhiều đội bóng tại Việt Nam từng sở hữu đến 9 nhà vô địch AFF Cup, cũng như có một thế hệ cầu thủ để lại tầm ảnh hưởng lớn đến vậy, từ lối chơi, cảm xúc đến tinh thần bóng đá. Họ không chỉ là những cầu thủ giỏi chuyên môn, mà còn đại diện cho một lối làm bóng đá tử tế, đầy triết lý, từng thắp lên hy vọng về sự chuyển mình mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam.
Nhưng bóng đá không thể mãi đứng trong ký ức. Nó là cuộc chơi của dòng chảy, của cạnh tranh, và của sự đổi mới. Khi HLV Vũ Tiến Thành nhận được sự ủy quyền từ bầu Đức để tái thiết HAGL, thì những cuộc chia tay dù có tiếc nuối đến đâu cũng là điều tất yếu. Một thế hệ khép lại, để mở ra cơ hội cho thế hệ kế cận.
Ở Pleiku, những ngày tháng tới sẽ là thời khắc của hy vọng mới, nhưng đó sẽ là một cuộc hành trình không thể tách rời khỏi tinh thần mà 12 cái tên kia đã gieo trồng. Một di sản âm thầm nhưng bền vững, đủ để bất kỳ ai khoác áo HAGL cũng phải hiểu rằng: Họ đang bước đi trên con đường của những người từng làm thay đổi bóng đá Việt Nam.
Văn Nhân