Nguyễn Tuấn Anh trông về Phố núi khi HAGL có thêm 4 cầu thủ ra đi.
Đây là mùa giải đầu tiên tiền vệ Tuấn Anh chính thức lên ngôi vô địch cùng đội Nam Định, bởi ở chức vô địch mùa giải 2023-2024, anh đến Nam Định từ giai đoạn 2 với dạng được HAGL cho mượn? Có lẽ giây phút đó “chàng Nhô” nhớ về Phố núi, nơi anh đã có 17 năm gắn bó, kể từ khi là một trong 14 cậu bé 12 tuổi trúng tuyển vào Học viện HAGL-Arsenal JMG khóa đầu tiên năm 2007. Tận tụy, thầm lặng nhưng Tuấn Anh là mẫu tiền vệ tài hoa bậc nhất của bóng đá Việt Nam. Có điều, anh lại luôn lỡ hẹn với những danh hiệu của đội tuyển, bởi “đôi chân pha lê”. Chấn thương đã khiến anh không thể góp mặt trong danh hiệu á quân U.23 châu Á lẫn chức vô địch AFF Cup trong năm 2018. Còn ở HAGL là “10 năm tình lận đận” trắng tay.
Có lần “bầu” Đức tiết lộ, ông đã “chấm” Xuân Trường làm giám đốc điều hành, còn Tuấn Anh sẽ là huấn luyện viên trưởng HAGL trong tương lai. Tuy nhiên, sau Xuân Trường cùng Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy…, Tuấn Anh là người cuối cùng trong các ngôi sao khóa I Học viện HAGL-Arsenal JMG rời Phố núi và lập tức có danh hiệu.
“Là cầu thủ, ai cũng muốn một lần chạm tay vào chiếc cúp vô địch, nhưng suốt một thời gian dài mong ước chỉ là ước mong. Vì thế, khi cùng đội Nam Định 2 lần lên ngôi thật tuyệt vời, nó khó tả và nhiều cảm xúc lắm” - Tuấn Anh bày tỏ.
Cùng thời điểm, “chàng Nhô” hướng mắt xa xăm nhớ về Phố núi thì ở Pleiku, HAGL cũng làm lễ chia tay 4 cầu thủ trưởng thành từ sân Hàm Rồng. Trần Minh Vương cùng sinh năm 1995 như Tuấn Anh nhưng không trúng tuyển vào Học viện HAGL-Arsenal JMG khóa I, mà được chuyển sang đội năng khiếu của HAGL. Tuy nhiên, cầu thủ với câu nói nổi tiếng “để cả thanh xuân trụ hạng” lại được đôn lên đội 1 HAGL sớm hơn lứa Tuấn Anh, Công Phượng một năm và lập tức là Cầu thủ trẻ hay nhất V.League 2014, trong đó ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử giải đấu với pha độc diễn qua 4 hậu vệ và thủ môn của đội An Giang. Còn Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn cũng là những nhân tố tiêu biểu của các lứa tiếp theo được đào tạo tại sân Hàm Rồng từ năm 11-12 tuổi.
Giám đốc Kỹ thuật, Giám đốc Học viện LPBank HAGL Vũ Tiến Thành giải thích: “Vì tương lai bóng đá Việt Nam, HAGL luôn tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ được thi đấu ở đỉnh cao, và sự ra đi của 4 gương mặt này sẽ mở ra cơ hội cho thế hệ đàn em trong thời gian tới”.
Ông Nguyễn Tấn Anh - Giám đốc Điều hành HAGL, thay mặt Chủ tịch Đoàn Nguyễn Đức ghi nhận những đóng góp của 4 cầu thủ và gửi gắm: “Các em sắp bước sang một chương mới. Dù con đường phía trước không chỉ có hoa hồng, HAGL vẫn luôn dõi theo và tin rằng các em sẽ vững vàng vượt qua mọi thử thách”.
Các cầu thủ đều nghẹn ngào bày tỏ sự biết ơn “bầu” Đức, người đã nuôi dưỡng, dạy các anh không chỉ làm cầu thủ giỏi, mà còn làm người tử tế, học hành bài bản và khẳng định HAGL mãi là ngôi nhà thứ 2 của mình.
Đêm chia tay khép lại trong những cái ôm thắm thiết, những giọt nước mắt lăn dài. Như vậy, khóa đầu tiên của Học viện HAGL-Arsenal JMG giờ chỉ còn mỗi hậu vệ Lê Văn Sơn, cầu thủ có khả năng kỹ thuật khiêm tốn nhất, chưa bao giờ được gọi lên tuyển. Và một HAGL hào hoa, nghệ sĩ ngày nào giờ đây thành “thợ đá”.
“Bầu” Đức từng tuyên bố “đá mà chỉ để trụ hạng thì thà… đi nhậu!”. V.League 2024-2025, HAGL về đích ở vị trí thứ 9/14, rồi mùa sau sẽ lại… trụ hạng (!)
Minh Chung