HAGL (áo sẫm) chưa thể có chiến thắng đầu tiên.
Cần phải nói trước, đầu tư và tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ là quan điểm được ủng hộ, vượt cả bình diện một CLB, và việc HAGL đôn lớp trẻ lên thi đấu ở V-League cũng không phải lần đầu. Ở mùa giải trước, đội bóng phố núi đã điền tên Trần Gia Bảo, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Minh Tâm, Môi Sê và Hoàng Minh Tiến vào đội 1, và ngay cả khi ngập chìm trong vòng xoáy trụ hạng, họ vẫn được xỏ giày ra sân.
Nhưng đó là việc "cài cắm" khi đội hình HAGL lúc ấy còn có những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Minh Vương, Châu Ngọc Quang và Dụng Quang Nho gồng gánh, sau đấy là hành trình trụ hạng thành công của thầy trò HLV Lê Quang Trãi. Phải chăng, kết quả này ít nhiều khiến HAGL tự tin đến mức đẩy luôn những công thần cùng với Lý Đức, Văn Sơn, Bảo Toàn đến Trường Tươi Đồng Nai, Binh Bình FC, trình làng một lớp cầu thủ U.21?. Chưa nói, trong bối cảnh nhiều đội hạng Nhất thiếu quân, hụt tướng, đặc biệt là Quy Nhơn United có nguy cơ rã đám, HAGL đã ra tay đầy nghĩa hiệp, dù lực lượng trong tay HLV Lê Quang Trãi chưa phải đủ đầy.
Có thể bầu Đức vốn xử sự khác người hay có một mục tiêu dài hơi nào đấy. Nhưng ở khía cạnh của một mùa giải, HAGL phải nhận ngay hậu quả của việc "trẻ quá", nói theo âm ngữ Bình Định. Đừng quên rằng, ngay cả khi HAGL một thời có trong tay thế hệ vàng như Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương, Văn Toàn... góp mặt nhóm cuối vẫn là tình thế thường xuyên ở đội bóng phố Núi. Thành tích cao nhất mà HAGL có được cũng chỉ đến khi chiêu mộ các ngôi sao Thai League như Kiatisuk, Dusit, Sakda, Tawan...
"Khôn đâu đến trẻ", lời nói người xưa đố có sai. Còn quá sớm để nói HAGL rớt hạng, nhưng cứ lên xuống liên tục ở vị trí đáy bảng xếp hạng là thực tế không thể chối cãi, nếu trụ hạng đã là may mắn lắm rồi. 6 trận đã đá, chưa thắng trận nào, 3 thua, 3 hòa chưa phải là kết quả tệ nhất mà nằm ở con số 1 bàn thắng, 6 bàn thua. Một thống kê quá thất vọng không chỉ cho cổ động viên HAGL, mà cho những ai một thời yêu mến "đội bóng quốc dân" này. Dù còn một trận đấu bù với Công an Hà Nội (vòng 4), nhưng việc kiếm trọn 3 điểm trước đối thủ mạnh như đội quân của HLV Polking mà chỉ cậy nhờ vào may rủi là rất bấp bênh.
Lịch thi đấu sắp tới của thầy trò HLV Lê Quang Trãi không hề dễ dàng. Ngay sau khi tiếp Thể Công Viettel, HAGL sẽ đối mặt với đương kim vô địch T. Nam Định ở Pleiku rồi có chuyến làm khách của H. Hà Tĩnh trước khi trở về sân nhà đá "chung kết ngược" với Đ. Thanh Hóa. 3/4 trận được đá sân nhà, nếu như các mùa trước đó là lợi thế, nhưng mùa này đã khác. Một Thể Công Viettel đang cạnh tranh quyết liệt ở nhóm đầu, một T. Nam Định đang khát khao cắt chuỗi thua, một H. Hà Tĩnh có lối đá khó chịu và một Đ. Thanh Hóa đang đang có dấu hiệu khởi sắc là những trận đấu luôn tiềm ẩn những rủi ro khó đoán trước.
Con đường "sáng" nhất cho HAGL, theo giới chuyên môn, là sẽ có những biến chuyển tích cực vào đợt thay đổi lực lượng ở giai đoạn 2. Nhưng điều đó lại đang phụ thuộc vào quyết định của bầu Đức, người mà ranh giới giữa sự cố chấp và kiên định rất mong manh.
T.S