Dù thua trước Nam Định với tỷ số 1-6 ở vòng 23 V.League 2024/2025, CLB HAGL không tỏ ra quá thất vọng khi xác định dùng nhiều cầu thủ trẻ. Ngược lại, họ coi đó là một phần trong tính toán cho trận quyết đấu sắp tới với CLB Đà Nẵng, nơi có thủ môn Bùi Tiến Dũng đang canh giữ khung gỗ và níu hy vọng trụ hạng.
Phát biểu sau trận đấu trên sân Thiên Trường, HLV Lê Quang Trãi nói thẳng: “Chúng tôi không mạo hiểm. Chúng tôi có các ngoại binh đang đau nhẹ và một số cầu thủ bị thẻ phạt. Việc dưỡng sức cho trận đấu tới là điều cần thiết”.
Sau trận thua Nam Định, HLV Lê Quang Trãi nói thẳng HAGL không mạo hiểm vì cần quyết đấu với đội của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Ảnh: CLB Đà Nẵng
Vị thuyền trưởng của HAGL cũng khẳng định đó không phải lần đầu tiên đội bóng phố Núi chấp nhận đánh đổi. “Trong lịch sử đội bóng, chúng tôi nhiều lần ưu tiên sử dụng nội binh và cầu thủ trẻ, đúng theo định hướng từ ban lãnh đạo. Chúng tôi không đi ngược lại tôn chỉ đó, nhưng vẫn giữ sự tỉnh táo để lựa chọn thời điểm bung sức hợp lý nhất”, ông Trãi nói thêm.
Hiện tại, HAGL đang có 27 điểm sau 23 vòng, đứng trên Đà Nẵng 7 điểm. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu, cuộc đụng độ giữa hai đội ở vòng 24 trở thành trận cầu mang tính “sinh tử” với Đà Nẵng – đội bóng của Bùi Tiến Dũng đang chật vật ở đáy bảng. Nhưng với HAGL, đó là cơ hội vàng để “cắt đuôi” nhóm cuối bảng và chấm dứt mọi âu lo.
Nếu đánh bại Đà Nẵng ngay trên sân nhà, HAGL sẽ chính thức trụ hạng mà không cần quan tâm đến các kết quả còn lại. Đó là lý do khiến họ “bỏ qua” trận Nam Định để dồn toàn bộ nhân lực cho trận chiến với đội bóng sông Hàn.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng đang có phong độ cao, liên tục cứu thua để giữ lại hy vọng cho Đà Nẵng. Nhưng trước một CLB HAGL được dưỡng sức kỹ càng, đầy đủ lực lượng và đang “sống còn” cho mục tiêu duy nhất, trận cầu trên sân Pleiku hứa hẹn sẽ là một trong những điểm nhấn của vòng 24.
HAGL đã toan tính, đã chờ đợi. Giờ là lúc để họ bung hết sức trên sân nhà Pleiku. Nếu vượt qua được đội của thủ môn Bùi Tiến Dũng, đội bóng phố Núi sẽ về đích an toàn.
Bá Hổ