Hai anh em song sinh cùng xung phong lên đường nhập ngũ

Hai anh em song sinh cùng xung phong lên đường nhập ngũ
5 giờ trướcBài gốc
Trường hợp đặc biệt này là em Nguyễn Chí Chấn và Nguyễn Chí Chỉnh (SN 2007; sống tại chung cư ở phường Hòa An). Vào ngày 13/2, cả hai anh em sẽ lên đường tòng quân.
Ngày 8/2, trong căn hộ khoảng 60m2, hai anh Chấn và Chỉnh tranh thủ gấp xếp quân trang, dọn dẹp nhà phụ mẹ. Cặp song sinh sống cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Hồng Oanh (SN 1982) và anh trai.
Trước lúc đi làm, bà là Oanh viết vội vài dòng ở mảnh giấy kèm 2 tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng đặt ở phòng khách, dặn dò các con đừng đi đâu vì trời đang mưa. Với 100.000 đồng, bà Oanh dặn 3 con ăn sáng 60.000 đồng, còn lại để mua thức ăn nấu bữa trưa.
Chấn và em trai Nguyễn Chí Chỉnh xa cha từ nhỏ khi bố mẹ chia tay. Một mình mẹ phải ngược xuôi làm đủ mọi nghề để chăm lo cho các con. Biết được vất vả của mẹ nên cả Chấn và Chỉnh cùng anh trai đều ngoan ngoãn, nghe lời.
Để nuôi các con, bà Oanh tần tảo ngược xuôi, làm đủ mọi nghề. Gần đây, bà đi giúp việc nhà theo giờ và có nguồn thu nhập ổn định hơn.
Hai anh em song sinh Nguyễn Chí Chấn và Nguyễn Chí Chỉnh cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: H.G
Hiểu được sự vất vả của mẹ, 3 anh em đều ngoan ngoãn, nghe lời. Anh trai cả hiện đang theo học bổ túc. Còn Chấn và Chỉnh nghỉ học khi vừa hết lớp 9. Hai anh em có lúc đi làm thuê ở cơ sở sản xuất giấy vàng mã, lúc phụ mẹ dọn vệ sinh theo giờ để kiếm thêm thu nhập.
Khi đủ 18 tuổi và đã tìm hiểu về môi trường trong quân đội, Chấn và Chỉnh bàn nhau sẽ tình nguyện nhập ngũ. Quyết định này của hai anh em được bà Oanh ủng hộ.
Cả hai anh em chia sẻ, muốn được cống hiến một phần tuổi trẻ vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, môi trường quân ngũ cũng giúp anh em Chấn và Chỉnh rèn luyện bản thân và trưởng thành hơn.
Hai thanh niên cho biết thêm, đã có ấp ủ riêng về nghề nghiệp sau này. Chấn mong muốn học nghề pha chế, còn Chỉnh muốn học sửa chữa ô tô.
"Dự tính của chúng em sau khi hoàn thành nghĩa vụ là học được một nghề để có thể gánh vác khó khăn cùng mẹ, phụng dưỡng mẹ ở tuổi xế chiều”, Chấn thổ lộ.
Hai anh em chuẩn bị tư trang trước ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: H.G
Chấn chia sẻ, khi hay tin hai anh em viết đơn lên đường nhập ngũ, ông bà ngoại cũng rất tự hào. Dù ông bà bán vé số nhưng vẫn cố dúi vào tay hai đứa cháu nhỏ một chút kinh phí nhằm động viên các cháu lên đường mạnh khỏe. Tháng 1/2025, bà Oanh cũng muốn tổ chức sinh nhật cho Chấn và Chỉnh trước khi các con lên đường tòng quân, nhưng hai anh em đã cản mẹ vì sợ tốn tiền.
Bà Oanh chia sẻ, các con tự lập từ bỏ nên đều biết tự nấu ăn khi còn đang học tiểu học và rất thương mẹ. Những ngày này, mỗi tối bà Oanh luôn dành thời gian căn dặn hai con, phải tập tính tự lập, kỷ luật và nghiêm túc khi vào quân ngũ. Đặc biệt, bà mong hai con luôn cố gắng hết sức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
“Khi nhận quyết định nhập ngũ của các con, cảm xúc của tôi rất khó tả, có một sự chạnh lòng vì sắp xa con một thời gian, nhưng mừng nhiều hơn khi thấy các con đã trưởng thành hơn, biết suy nghĩ những điều lớn. Tôi tin khi được rèn luyện ở môi trường quân ngũ các con sẽ trưởng thành hơn, hoàn thành trọng trách của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam”, bà Oanh bày tỏ.
Ông Lê Minh Nam, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa An cho biết, theo quy định, trường hợp hai anh em trong gia đình cùng đi khám nghĩa vụ quân sự thì chỉ xét trúng tuyển một người. Người còn lại được quyền tạm hoãn đến khi người kia hoàn thành. Tuy nhiên, trong trường hợp của Chấn và Chỉnh, cả hai đều có đơn xin tình nguyện nhập ngũ và trúng tuyển. Hai anh em được bố trí nhập ngũ tại Trung đoàn 971 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng.
Hồ Giáp
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/hai-anh-em-song-sinh-cung-xung-phong-len-duong-nhap-ngu-2369638.html