Căn chung cư khoảng 60m2 ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng là nơi anh em song sinh Nguyễn Chí Chấn và Nguyễn Chí Chỉnh (SN 2007) sống cùng mẹ và anh trai.
Trước Tết Ất Tỵ 2025, Chấn và Chỉnh viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ và trúng tuyển. Nhận lệnh sẽ lên đường tòng quân vào ngày 13-2, cả hai anh em đều có những cảm xúc khó tả trước ngày xa gia đình.
Hai anh em Nguyễn Chí Chấn (bên trái) và Nguyễn Chí Chỉnh sắp xếp lại hành trang để chuẩn bị lên đường nhập ngũ
Sáng 8-2, Chấn thức dậy sớm hơn. Trên bàn nhỏ ở phòng khách, mẹ cậu có để lại vài dòng chữ viết vội trước khi đi làm cùng 2 tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng.
Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh (SN 1982) là mẹ của Chấn, Chỉnh - dặn dò các con đừng đi đâu vì trời đang mưa. Với 100.000 đồng, bà Oanh dặn 3 con ăn sáng 60.000 đồng, còn lại để mua thức ăn nấu cho bữa trưa.
Bà Oanh ly hôn với chồng khi Chấn và Chỉnh vừa tròn 1 tuổi. Con trai lớn khi đó cũng mới hơn 2 tuổi. Để nuôi ba con, bà ngược xuôi làm đủ mọi nghề. Mấy năm gần đây, bà đi giúp việc nhà theo giờ và có nguồn thu nhập ổn định hơn.
Hai anh em mong muốn được rèn luyện bản thân trong thời gian trong quân ngũ
Biết được vất vả của mẹ nên cả Chấn, Chỉnh cùng anh trai đều ngoan ngoãn, nghe lời. Anh trai thì hiện đang theo học bổ túc. Còn Chấn và Chỉnh nghỉ học khi vừa hết lớp 9. Khoảng thời gian này, hai anh em có lúc đi làm thuê ở cơ sở sản xuất giấy vàng mã, lúc phụ với mẹ dọn vệ sinh theo giờ để kiếm thêm thu nhập.
Khi đủ 18 tuổi cộng với việc có tìm hiểu về môi trường trong quân đội, Chấn và Chỉnh bàn nhau sẽ tình nguyện nhập ngũ. Quyết định này của hai anh em được bà Oanh ủng hộ.
Bức thư viết vội của bà Oanh trước khi đi làm trong sáng 8-2 gửi cho 3 con trai cùng 100.000 đồng
Chấn nói có xem clip trên mạng về môi trường, tính kỷ luật trong quân đội nên muốn bản thân được rèn luyện. Chỉnh cho hay muốn được cống hiến một phần tuổi trẻ vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, vào quân ngũ cũng là cách để cả hai anh em tự rèn luyện bản thân, chín chắn và trưởng thành hơn.
Sau Tết, hai anh em nghỉ làm, ở nhà để chuẩn bị nhập ngũ. Hằng ngày, cả hai phân công phụ giúp mẹ việc nhà. Với 40.000 đồng còn lại, Chấn và Chỉnh cùng đi chợ để mua rau, đậu khuôn về nấu bữa trưa cho cả gia đình.
Chấn được mẹ khen nấu ăn rất ngon. Cả hai đều biết tự nấu ăn khi còn đang học tiểu học.
Bà Oanh cũng chia sẻ khi nhận quyết định nhập ngũ của 2 con thì "cảm giác rất bồi hồi, khó tả". "Vui vì con mình sắp bước vào một giai đoạn mới, chắc chắc sẽ mang lại những kinh nghiệm tốt hơn. Vui vì cùng lúc, mình có 2 con tham gia nghĩa vụ với Tổ quốc. Hơi chạnh lòng vì sắp phải xa con thời gian dài" - bà Oanh nói.
Những ngày này, mỗi tối bà luôn dành thời gian căn dặn hai con, phải tập tính tự lập, kỷ luật và nghiêm túc khi vào quân ngũ. Đặc biệt, bà mong hai con luôn cố gắng hết sức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Chấn và Chỉnh đã ấp ủ riêng về nghề nghiệp sau này. Chấn mong muốn học nghề pha chế còn Chỉnh muốn học sửa chữa ô tô. "Ước mơ của chúng em sau khi hoàn thành nghĩa vụ là học được một nghề để có thể gánh vác khó khăn cùng mẹ, phụng dưỡng mẹ ở tuổi xế chiều - Chấn chia sẻ.
Ông Lê Minh Nam, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa An cho biết theo quy định, trường hợp hai anh em trong gia đình cùng đi khám nghĩa vụ quân sự thì chỉ xét trúng tuyển 1 người. Người còn lại được quyền tạm hoãn đến khi người kia hoàn thành.
Tuy nhiên, trong trường hợp của Chấn và Chỉnh thì cả hai đều có đơn xin tình nguyện nhập ngũ và trúng tuyển. Hai anh em được bố trí nhập ngũ tại Trung đoàn 971 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng.
"Tinh thần của hai em rất hăng hái và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ. Phường đã đến gia đình để thăm và động viên trước khi các em lên đường nhập ngũ" - ông Nam cho biết. Năm 2025, phường Hòa An có 50 trường hợp trúng tuyển nghĩa vụ, vượt chỉ tiêu được giao.
B.Vân