Những ngày này, trong căn nhà nhỏ tại thôn Xuân Hồng, xã Can Lộc, niềm vui như được nhân đôi. Thông tin em Trần Hoàng Hải và Trần Hoàng Hà đều trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đã mang đến niềm tự hào lớn lao cho gia đình, họ hàng.
Sinh ra trong gia đình còn nhiều khó khăn, bố mẹ phải đi làm ăn xa, Hải và Hà lớn lên trong sự đùm bọc, yêu thương của ông bà nội. Chính hoàn cảnh đó đã sớm rèn giũa cho hai anh em ý thức tự lập, sẻ chia và trách nhiệm.
Hai anh em song sinh Trần Hoàng Hải (bên trái) và Trần Hoàng Hà viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Dù có học lực khá nhưng sau khi tốt nghiệp THPT, hai anh em quyết định gác lại việc học để theo bố mẹ vào TP. Hồ Chí Minh mưu sinh. Hai năm làm việc ở thành phố lớn, dãi dầu với công việc kinh doanh nhỏ lẻ đã giúp các em tích lũy thêm trải nghiệm, rèn luyện bản lĩnh, tính kiên trì, và ý thức trách nhiệm sâu sắc hơn với cuộc sống.
Bà Trần Thị Trình (bà nội của hai em) xúc động chia sẻ: “Gia đình khá bất ngờ khi cả hai xin nhập ngũ, nhưng nhìn thấy các con có ý thức trách nhiệm với Tổ quốc và có nguyện vọng muốn tôi rèn trong môi trường quân ngũ, chúng tôi rất vui mừng và hoàn toàn ủng hộ. Mong các con luôn rèn luyện tốt, phát huy sức trẻ”.
Đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự, hai anh em nhận được sự ủng hộ từ gia đình.
Điều đáng quý nhất ở cặp song sinh này chính là tinh thần xung kích, tự nguyện cống hiến. Dù không nhận được giấy báo, khi biết địa phương bước vào đợt tuyển quân, hai anh em đã bàn bạc, chủ động thu xếp công việc ở thành phố, trở về quê nhà để viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Chia sẻ về quyết định đầy ý nghĩa này, em Trần Hoàng Hải không giấu được sự xúc động: “Sau khi nhận được sự ủng hộ của bố mẹ và người thân, em và em trai cùng viết đơn tình nguyện. Em đã có chút lo lắng, nhưng khi nhận được thông báo cả hai anh em cùng trúng tuyển, em thực sự rất hạnh phúc”.
“Ngay từ nhỏ, hai anh em đã rất yêu thích hình ảnh người lính. Dù em hiểu môi trường quân đội sẽ có nhiều gian khổ, vất vả nhưng đó cũng là nơi giúp mỗi người rèn luyện bản lĩnh và trưởng thành. Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của gia đình và địa phương” - em Trần Hoàng Hà bộc bạch.
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Can Lộc đến thăm và động viên hai em.
Nhận được lá đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự của hai anh em Hải và Hà, anh Nguyễn Thành Công - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Can Lộc vui mừng chia sẻ: “Đây là trường hợp hiếm ở địa phương khi có cả hai anh em sinh đôi đều viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ cùng một đợt. Chúng tôi rất tự hào bởi tinh thần xung kích, tình nguyện cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước của hai em Hải và Hà”.
Cũng theo anh Công, năm nay, xã Can Lộc có 65 thanh niên đủ điều kiện tham gia nhập ngũ. Trong đó, 10 công dân viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, 5 công dân tự nguyện viết đơn thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.
Với các em, việc được ghi tên mình vào danh sách nhập ngũ không chỉ là dấu mốc quan trọng của tuổi trẻ mà còn là cơ hội để tôi luyện bản lĩnh, trưởng thành trong môi trường kỷ luật của quân đội.
Mong muốn của hai anh em là sau khi hoàn thành nghĩa vụ sẽ có cơ hội trở thành quân nhân chuyên nghiệp.
Dù biết phía trước là môi trường rèn luyện nghiêm khắc với nhiều thử thách, song Hải và Hà đều đã sẵn sàng tâm thế. Hai anh em chung một khát vọng: sau khi hoàn thành nghĩa vụ sẽ có cơ hội tiếp tục gắn bó lâu dài với quân đội, trở thành quân nhân chuyên nghiệp, cống hiến sức trẻ trọn đời cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Việc hai anh em song sinh cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ không chỉ là câu chuyện đẹp về trách nhiệm công dân, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần xung kích của tuổi trẻ Hà Tĩnh hôm nay. Mỗi lá đơn là lời cam kết trách nhiệm của những công dân trẻ trước Tổ quốc, thể hiện sâu sắc lòng yêu nước và khát vọng cống hiến cao đẹp. Đó là sự kế thừa truyền thống vẻ vang, là minh chứng rõ nét cho lớp thanh niên thời đại mới: sẵn sàng lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.
Nguyễn Liễu - Quỳnh Trang