Hai bức ảnh, triệu tấm lòng

Hai bức ảnh, triệu tấm lòng
2 giờ trướcBài gốc
Hai bức ảnh thay triệu lời nói.
HLV Graechen là ai mà những người hùng U.23 Việt Nam lại ưu tiên đến vậy?. Đó là một cái tên rất quen, nhưng mấy năm gần đây lại ít xuất hiện, trên mặt báo và cả cộng đồng mạng. Vậy nhưng, Nhật Minh trân trọng với một dòng trại thái ngắn gọn nhưng súc tích: "Người thầy". Lý Đức thì cụ thể hơn: "Người thầy đáng kính".
Gần như cùng lúc, một tấm ảnh khác được cựu trợ lý ngôn ngữ Vũ Anh Thắng ở đội tuyển Quốc gia đăng tải bức ảnh trên trang cá nhân. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc HLV Park Hang-seo hội ngộ các học trò cũ, nói đúng hơn là gia đình Đoàn Văn Hậu, gia đình Đặng Văn Lâm và Trần Đình Trọng. Thầy cũ trò cũ gặp nhau, ấm cúng trong thời điểm giáp Tết là chuyện bình thường. Nếu như không có những nụ cười hay cái khoác vai thân mật, thì khi đó mới là chuyện bất thường.
Cả 2 bức ảnh đều là khoảnh khắc hội ngộ của những người thầy cũ, trò cũ, bây giờ không còn sát cánh bên nhau, hay ít nhất mỗi người mỗi việc. Nhưng chính vì thế, mới thể hiện sự thực hiện hữu rằng trong lòng họ luôn còn có nhau, rằng những cầu thủ không chỉ biết mỗi trái bóng, thù lao và những danh hiệu…
HLV Graechen gắn liền với Học viện HAGL - Arsenal JMG và Học viện Nutifood, nơi từng cho ra đời thế hệ "cầu thủ quốc dân" như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn và sau này có Quốc Việt, Nhật Minh, Quốc Cường, Lý Đức. Điều quan trọng không chỉ ở việc "thầy Giôm" dạy kỹ năng, tư duy, kỷ luật, bản lĩnh… chơi bóng, mà còn truyền đạt rất nhiều điều nằm ngoài sân cỏ, như một nhà giáo vẫn thường làm, ở nơi mà các cái tên HAGL - Arsenal JMG hay Nutifood chăm lo cả 2 mặt tài và đức của những cầu thủ tương lai.
Nếu như bức ảnh của 4 cầu thủ U.23 với HLV HLV Graechen như một lời tri ân lặng lẽ, là động thái "vinh quy bái tổ" của những cầu thủ trưởng thành từ chính bàn tay từng dìu dắt mình, thì tấm ảnh HLV Park Hang-seo bên Đoàn Văn Hậu, Đặng Văn Lâm, Trần Đình Trọng thể hiện tình cảm, lòng biết ơn không có giới hạn về thời gian. Hình ảnh, dù có gợi lại cả giai đoạn rực rỡ của bóng đá Việt Nam dưới "triều đại Park Hang-seo", nhưng nếu không có những cái nhìn ấm áp, những cử chỉ thân mật, thì ngay lập tức sẽ bị cho là một kiểu "câu view, câu like". Nhưng không. Trò "vẫn như ngày nào" và "thầy Park" vẫn với chiếc áo khoác mà mọi thành viên ở đội tuyển Việt Nam được trang cấp trong thời gian còn tại vị.
Vẫn biết người Việt Nam luôn có truyền thống tôn sư trọng đạo, nhưng hai cuộc hội ngộ ngắn ngủi gói gọn trong hai bức ảnh ấy lại lan tỏa sự ấm áp lạ thường, như thay cho triệu lời nói, triệu tấm lòng tri ân với những ai cống hiến cho nền bóng đá nước nhà. Nó cũng gợi mở một niềm tin rằng, ở đâu đó, lặng lẽ hay sôi động, những cuộc hội ngộ tương tự cũng đang diễn ra. Và rằng ở đâu đó, HLV Kim Sang-sik cũng đang "thưởng ngoạn" hai bức ảnh của hai lứa học trò, mỉm cười mường tượng về những bức ảnh mình sẽ góp mặt ở tương lai…
T.S
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/hai-buc-anh-trieu-tam-long-post336200.html