Hai cán bộ Công an trao trả số tài sản trị giá gần 500 triệu đồng cho người đánh rơi

Hai cán bộ Công an trao trả số tài sản trị giá gần 500 triệu đồng cho người đánh rơi
2 giờ trướcBài gốc
Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút chiều 25/9, Thiếu tá Lê Thị Ngọc Tú, cán bộ đội tham mưu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trên đường từ cơ quan về nhà nhặt được một túi xách màu đen (túi kẹp nách của nam). Kiểm tra sơ bộ trong túi, Thiếu tá Lê Thị Ngọc Tú phát hiện có một lượng lớn ngoại tệ và tiền Việt Nam cùng giấy tờ tùy thân. Ngay lập tức, Thiếu tá Tú đã báo cáo chỉ huy đội cùng lãnh đạo đơn vị để tiến hành xác minh thông tin và tìm được chủ nhân chiếc túi là anh Phạm Ngọc Hiến (SN 1984, trú khối 3, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An). Số tài sản trong túi mà Thiếu tá Tú nhặt được gồm có: 150 tờ mệnh giá 100USD, 47 tờ 500.000 Việt Nam đồng, 1 điện thoại iPhone 7Plus, nhiều giấy tờ tùy thân.
Cơ quan chức năng đã tiến hành trao trả tài sản cho anh Hiến ngay sau đó.
Thiếu tá Lê Thị Ngọc Tú và lực lượng Công an trao trả tài sản lại cho người đánh rơi
Cùng ngày, Công an phường Vinh Phú (tỉnh Nghệ An) cũng cho biết, đơn vị đã xác minh tìm được người đánh rơi ví chứa đựng số lượng lớn tài sản. Trước đó, sáng 25/9, Đại úy Trần Nguyên Mạnh, cán bộ Công an phường Vinh Phú trên đường từ nhà đến cơ quan đã nhặt được một chiếc ví tại đường Trần Nguyên Quán (khu vực phía sau Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An). Kiểm tra bên trong có giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng quốc tế mang tên anh Lê Văn Công (SN 1991, trú tại xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) và nhiều ngoại tệ gồm: 2.100USD, 10.000 RUB, tổng trị giá gần 60 triệu đồng.
Đại úy Trần Nguyên Mạnh trao trả lại tài sản cho anh Công đánh rơi
Ngay sau đó, Đại úy Mạnh nhanh chóng báo cáo chỉ huy Công an phường Vinh Phú và phối hợp tiến hành xác minh, liên hệ để trao trả tài sản cho chủ sở hữu. Cùng ngày, anh Lê Văn Công đã đến trụ sở Công an phường Vinh Phú để nhận lại tài sản. Anh Công cho biết, tối 24/9, anh đi từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An đến nhà trọ trên đường Mai Lão Bạng thì bất cẩn đánh rơi chiếc ví, trong đó chứa đựng số tài sản mà anh tích cóp khi lao động vất vả ở nước ngoài. Vừa qua, do người thân bị bệnh nên anh mang số tiền này về nước để trang trải chi phí chữa trị nhưng không may đánh rơi. Trong lúc buồn bã, lo lắng, anh được Công an phường Vinh Phú liên hệ thông báo cán bộ của đơn vị nhặt được ví của mình. Nhận lại đầy đủ giấy tờ, tài sản, anh xúc động, vui mừng và đã gửi thư cảm ơn lực lượng Công an tỉnh Nghệ An nói chung, Công an phường Vinh Phú nói riêng về nghĩa cử cao đẹp, nhân văn.
VĂN TÌNH
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/guong-sang/hai-can-bo-cong-an-trao-tra-so-tai-san-tri-gia-gan-500-trieu-dong-cho-nguoi-danh-roi_183601.html