Đó là cặp anh em Bùi Trần Thiên Lộc, Bùi Trần Thiên Phúc, sinh năm 2007, ở phường Gia Lộc và Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Vinh Quang, sinh năm 2006, trú tại xã Tân Biên (Tây Ninh).
Cặp song sinh Bùi Trần Thiên Lộc, Bùi Trần Thiên Phúc (bên trái) và Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Vinh Quang tại đơn vị.
Trò chuyện với anh em Thiên Lộc-Thiên Phúc, chúng tôi được biết, ngay khi nhận thông báo tuyển gọi công dân nhập ngũ, hai anh em đã cùng nhau bàn bạc và viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Từ nhỏ, cả hai đã luôn gắn bó, cùng học tập, sinh hoạt và chia sẻ với nhau mọi niềm vui, khó khăn trong cuộc sống. Chính vì vậy, khi đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, hai anh em đều mong muốn được cùng nhau bước vào môi trường quân ngũ, tiếp nối truyền thống quê hương, góp phần bảo vệ Tổ quốc.
Chia sẻ về những ngày đầu nhập ngũ, Thiên Lộc tâm sự: “Chúng tôi rất vui và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Được cùng em trai khoác chung màu xanh áo lính, cùng nhau rèn luyện là một kỷ niệm đặc biệt trong cuộc đời”. Còn Thiên Phúc bộc bạch: “Môi trường Quân đội tuy nghiêm khắc nhưng tôi nghĩ sẽ là nơi giúp chúng tôi trưởng thành hơn, được trau dồi phẩm chất đạo đức quân nhân cách mạng, rèn luyện bản lĩnh và ý chí”.
Cùng chung tinh thần ấy, khi địa phương tổ chức tuyển quân, hai anh em Huy Hoàng và Vinh Quang đã chủ động viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự với mong muốn được đóng góp sức trẻ cho đất nước. Đối với hai anh em, Quân đội không chỉ là môi trường rèn luyện kỷ luật, ý chí mà còn là cơ hội để mỗi người trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động. “Chúng tôi muốn thử thách bản thân, muốn được rèn luyện trong môi trường kỷ luật của Quân đội. Đây cũng là cách để tuổi trẻ chúng tôi thể hiện trách nhiệm của mình với Tổ quốc”, Huy Hoàng chia sẻ với ánh mắt đầy quyết tâm.
Cán bộ trung đội hướng dẫn hai cặp song sinh sắp xếp nội vụ.
Tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy điều đặc biệt là cả hai cặp song sinh hiện đang cùng sinh hoạt tại Trung đội 7, Đại đội 2, Tiểu đoàn 4. Không chỉ giống nhau về ngoại hình, họ còn giống nhau ở tinh thần xung kích, trách nhiệm và sự quyết tâm vượt qua khó khăn, bỡ ngỡ trong những ngày đầu làm quen với nếp sống quân ngũ. Trong giờ học tập chính trị, trên thao trường huấn luyện hay trong sinh hoạt hằng ngày, hình ảnh 4 chiến sĩ trẻ-hai cặp song sinh luôn sát cánh bên nhau đã trở thành nét đẹp riêng có của đơn vị.
Trung tá Nguyễn Trí Phước, Phó chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 5 chia sẻ: “Ngay sau khi đón chiến sĩ mới về đơn vị, chúng tôi đã tổ chức gặp gỡ, động viên, tiếp thêm động lực để các em yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài ra, chúng tôi còn truyền đạt kinh nghiệm với vai trò là những người đi trước để giúp chiến sĩ mới thêm vững tin. Trong buổi gặp gỡ, Thiên Lộc, Thiên Phúc và Huy Hoàng, Vinh Quang đều bộc bạch niềm tự hào khi được đứng trong hàng ngũ QĐND Việt Nam. Các chiến sĩ trẻ cũng bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, cùng nhau xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.
Câu chuyện về hai cặp song sinh tại Trung đoàn 5 không chỉ là niềm tự hào của gia đình và quê hương Tây Ninh mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của thế hệ thanh niên hôm nay; luôn sẵn sàng dấn thân, sẵn sàng cống hiến khi Tổ quốc cần.