Người Pháp gọi đảo Long Châu là Archipel des Fai Tsi Long hay Griffes du Dragon (móng vuốt rồng).
Năm 1894, họ cho xây dựng một ngọn hải đăng trên đảo, nhằm soi sáng cho tàu, thuyền trên biển.
Ngọn hải đăng còn được ngư dân gọi là "mắt ngọc Long Châu". Hải đăng Long Châu là một trong 3 ngọn hải đăng lâu đời nhất Việt Nam, cùng với hải đăng Hòn Dấu và hải đăng Kê Gà, đến nay đều đã hơn 114 năm tuổi.
Long Châu là quần đảo gồm khoảng 30 đảo, đá và bãi ngầm, nằm cách thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng 15 km về phía đông nam.
Trong đó, đảo Long Châu lớn nhất với diện tích hơn 1,2 km2, được tạo thành bởi những triền núi đá tai mèo màu xám lạnh tựa như cao nguyên đá Hà Giang.
Đường đến đảo Long Châu "sóng gió" nhưng đường đến hải đăng Long Châu lại khá dễ dàng vì có đường mòn, leo không quá tốn sức. Do là đảo đá, bốn bề là những phiến đá tai mèo sắc nhọn và nhiều côn trùng, bò sát có độc như rắn, rết…
Trải qua sự khắc nghiệt của thời tiết và hàng trăm trận đánh phá của không lực Mỹ trong chiến tranh, ngọn hải đăng vẫn đứng vững trên vách đá, hướng ra Biển Đông, soi đường cho hàng nghìn chuyến tàu, thuyền ra vào vịnh Bắc Bộ trong hơn một thế kỷ.
“Mắt thần Long Châu" có nét kiến trúc hình vòm vô cùng độc đáo. Ở chính giữa có căn phòng là tổ hợp các chóa đèn phẳng với những bóng đèn nhỏ, được gọi tim đèn. Những ngày trời quang mây tạnh, tàu biển cách xa đảo Long Châu tới 50km vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng.
Quần đảo Long Châu là một tổng thể hùng vĩ nổi lên giữa biển xanh mênh mông. Trên đảo không có người dân sinh sống nên vô cùng hoang sơ, hiện chỉ có các cán bộ chiến sĩ canh giữ hải đăng và đài quan sát Long Châu. Ngọn hải đăng này chinh phục du khách bằng vẻ đẹp hoang sơ và đầy bí ẩn của mình.
Nhìn từ trên cao, đảo Long Châu khoác lên mình vẻ đẹp kỳ vĩ khiến bất cứ ai lần đầu nhìn thấy cũng phải đổ gục. Đây cũng là địa điểm "sống ảo" cực chất và ngắm hoàng hôn cũng như bình minh đẹp đến nao lòng.
Từ trên hải đăng nhìn xuống tầm nhìn rất rộng bao quát được cả một vùng biển bát ngát với những núi đá vôi trùng điệp. Vào khoảnh khắc hoàng hôn buông, bầu trời rực hồng phản chiếu lên đá núi càng làm cho cảnh quan thêm vẻ huyền bí vô cùng ấn tượng.
Vẻ đẹp của đảo Long Châu hoang sơ và có phần kỳ bí, chính vì thế lại càng thách thức những du khách ưa khám phá tìm đến nơi đây.
Vào những ngày trời trong, từ đỉnh ngọn hải đăng có thể nhìn thấy vịnh Lan Hạ. Ngoài tham quan hải đăng, du khách có thể thuê thuyền dạo quanh đảo, tận hưởng vị mặn của gió biển và chiêm ngưỡng những dãy núi hiên ngang giữa biển lớn. Trở về đất liền vào chiều tối, du khách sẽ được chiêm ngưỡng khoảnh khắc hoàng hôn "dát vàng trên mặt biển".
Đảo Long Châu và ngọn hải đăng hơn 100 tuổi chắc chắn sẽ là điểm đến đầy ấn tượng cho tất cả du khách khi đặt chân đến nơi đây.
VĨNH QUÂN