Sau thành công vang dội của bộ phim độc lập Ròm giành giải New currents tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2019, đạo diễn Trần Thanh Huy chính thức trở lại điện ảnh với vai trò giám đốc sáng tạo trong dự án mới Con kể ba nghe.
Lần này, Trần Thanh Huy hợp tác với Đỗ Quốc Trung là một đạo diễn có phong cách và góc nhìn sáng tạo riêng. Sự kết hợp này cho thấy mong muốn của Trần Thanh Huy trong việc đồng hành cùng thế hệ đạo diễn trẻ có chung nhiệt huyết góp những tiếng nói mới vào dòng chảy của điện ảnh Việt Nam.
Bộ phim xoay quanh hành trình của một người cha đơn thân, là nghệ sĩ xiếc đi trên dây, cùng cậu con trai khép kín và ít nói. Nhan đề Con kể ba nghe như một phép ẩn dụ cho hành trình kết nối giữa hai tâm hồn: Một người cha luôn nỗ lực che giấu nỗi buồn để mạnh mẽ trước con và một đứa trẻ đang học cách mở lòng để kể lại thế giới của mình cho người cha được hiểu.
Đạo diễn Trần Thanh Huy.
Điểm độc đáo của bộ phim nằm ở bối cảnh nghệ thuật xiếc, một thế giới hiếm khi được khai thác trong điện ảnh Việt. Bộ phim là lời tri ân dành cho những con người âm thầm cống hiến niềm vui và tiếng cười cho khán giả.
Đạo diễn Đỗ Quốc Trung.
Đạo diễn Đỗ Quốc Trung tốt nghiệp thủ khoa ngành Đạo diễn điện ảnh tại trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Anh đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh, là cái tên quen thuộc với giới làm phim độc lập, nhờ loạt tác phẩm ngắn giàu cảm xúc, từng chu du ở nhiều liên hoan phim quốc tế.
Đỗ Quốc Trung từng gây chú ý với phim ngắn Người hộ tang đoạt Cánh diều Bạc 2021 của Hội Điện ảnh Việt Nam, cùng các dự án như Bộ đồng phục, Trực nhật với Thư Kỳ hay Đóng vào, Mở ra, được trình chiếu tại nhiều liên hoan phim châu Á và châu Âu.
Nhiều năm qua, Trần Thanh Huy và Đỗ Quốc Trung là bạn thân, cùng là thế hệ nhà làm phim trẻ trưởng thành từ những cuộc thi làm phim ngắn và chương trình ươm mầm tài năng điện ảnh Gặp gỡ mùa Thu.
Đỗ Quốc Trung thổ lộ: “Tôi nhận thấy không nhiều phim khai thác mối quan hệ giữa cha và con trai, trong khi tôi lại có quá nhiều tâm tư không thể nói với ba vì ba mất sớm. Vì vậy, tôi quyết định kể câu chuyện tình cha con và đặt trong bối cảnh xiếc, vì đây là một loại hình nghệ thuật, giải trí gắn với gia đình, tuổi thơ của nhiều người Việt".
Đạo diễn tài năng này nói thêm: "Trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, hầu hết mọi người đã được ba mẹ đưa đi xem xiếc. Ở đó, những đứa trẻ sẽ bắt đầu ước mơ, tưởng tượng. Còn đối với những người nghệ sĩ xiếc, trong gian khó, thử thách, chấn thương, sinh tử thì mọi người sẽ rất yêu thương, bảo vệ nhau như anh em trong một gia đình”.