Hải Dương sẵn sàng hợp nhất

Hải Dương sẵn sàng hợp nhất
8 giờ trướcBài gốc
Mai này, hai chữ Hải Dương có thể không còn hiện diện trên bản đồ hành chính với tư cách là tên một tỉnh, nhưng chắc chắn sẽ còn mãi trong tâm thức của mỗi người dân trong và ngoài tỉnh. Trong ảnh: Khu vực xòng xuyến Tam Giang, TP Hải Dương. Ảnh: VĂN TUẤN
Ngày hợp nhất đang đến rất gần, ngày sẽ đi vào lịch sử tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng. Đây là ngày hợp nhất tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng, chấm dứt hoạt động 12 huyện, thị xã, thành phố và 207 xã, phường, thị trấn cũ để mở ra trang sử mới với TP Hải Phòng mới, 64 xã, phường mới trên mảnh đất Hải Dương hiện nay.
Trước ngày sáp nhập, nhiều người Hải Dương đã bắt đầu đếm ngược. Họ càng thêm chắt chiu, nâng niu những khoảnh khắc, những gì gắn bó với hai chữ Hải Dương hơn bao giờ hết.
Ngày Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, trong đó có hợp nhất tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng, một số người Hải Dương cũng có những tâm tư.
Không tâm tư, thương nhớ sao được khi nơi chôn nhau cắt rốn, gắn bó máu thịt với người dân bao năm qua rồi sẽ đổi khác. Những cái tên thân thương đã thành câu cửa miệng mà chúng ta luôn tự hào rồi sẽ phải thay đổi.
Từ xưa đến nay, người Việt Nam vốn có truyền thống hướng về nguồn cội, tình yêu quê hương nên việc yêu tha thiết cái địa danh, gốc tích quê mình cũng là lẽ thường tình và thật đáng trân trọng. Vậy nên, những tâm tư trước ngày sáp nhập là khó tránh khỏi.
Có thể nói, vượt lên trên những tư tưởng cá nhân, hẹp hòi, người dân Hải Dương đã đồng thuận đón nhận chủ trương hợp nhất với TP Hải Phòng với nhiều kỳ vọng. Ngày hợp nhất cận kề, người dân đã dần quen với cái tên TP Hải Phòng và phấn khởi mong chờ.
Suy cho cùng, dù hợp nhất tỉnh thì những ngôi nhà, góc phố, quê hương chúng ta cũng không thay đổi, vẫn là những thứ thân thương, quen thuộc ấy. Đây cũng không phải lần đầu tiên tỉnh Hải Dương sáp nhập.
Suốt những năm qua, chúng ta đã sống, đã tự hào, xứng đáng với danh xưng Hải Dương. Mai này, hai chữ Hải Dương có thể không còn hiện diện trên bản đồ hành chính với tư cách là tên một tỉnh, nhưng chắc chắn sẽ còn mãi trong tâm thức của mỗi người dân trong và ngoài tỉnh.
Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ rời đi về trung tâm mới nhưng những hình ảnh thân thuộc, những con đường, ngõ phố, thôn làng, công sở, những khuôn mặt, tình thân với đồng chí, đồng đội, láng giềng... luôn được gìn giữ mãi.
Những giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống của Hải Dương, khát vọng xứ Đông sẽ không bao giờ phai nhạt.
Lần hợp nhất này cho chúng ta cơ hội để hội nhập, lan tỏa, làm giàu thêm, mạnh thêm những gì mình đang có. Đó là chủ trương lớn của thời đại, là xu hướng tất yếu của lịch sử.
Tới đây, khi nghị quyết của Quốc hội được công bố cũng là lúc người dân Hải Dương - Hải Phòng chính thức về chung một mái nhà mang tên TP Hải Phòng (mới).
Khi những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời mới, người dân Hải Dương sẽ đón chào một vận hội mới với tâm thế mới, đầy tin tưởng và kỳ vọng vào TP Hải Phòng mới.
Hải Dương đã sẵn sàng!
PHONG TUYẾT
Nguồn Hải Dương : https://baohaiduong.vn/hai-duong-san-sang-hop-nhat-414939.html